Good concept. Gathering various noodle dishes from
different countries. We tried Ramen noodle and they were good enough compared with some overpriced Ramen noodle places around Japanese area. Shrimp Ha cao and Gyoza are really good!!
Hôm trước đi phố đi bộ mà đói cái bụng quá nên vào đây ăn.
Đây mình gọi mỳ tomyum hải sản thì phải. Có giá 118k là món đắt thứ 2 trong menu và ly sữa đậu 15k hay 18k gì đó. Nói chung nước mỳ ngon, chua cay mặn ngọt vừa đủ. À không, cay dữ thần, loại mỳ này cay loại 1 mà đã chảy cả nước mũi. Nhưng mà mình có cảm giác không giống vị tomyum hôm bữa mình ăn bên Thái, mặc dù nó vẫn ngon.
Mà ở đây có tính 10% thuế VAT và 5% phí dịch vụ. Khá nhiều cho 1 tô mỳ
Thích ăn mì nên ghé ăn thử.
????Giữ xe ở hầm xe ksan Riverie, ăn xong đóng dấu đc free.
????Món ăn: kính thưa các loại mì, ngoài ra có dimsum và cháo, cơm cà ri. Mình chọn mì ramen bắp bò, ăn tạm, vẫn chưa ngon hơn Daichan:))). Bạn mình ăn cơm cà ri với thịt heo chiên thì nói thịt ngon, sốt cà ri hơi ít.
????Nhân viên: lịch sự, chu đáo
????Không gian: thoáng, rộng.
????Tóm, chụp lại contribute cái menu cho mấy bạn muốn tới ăn, giá cũng không mắc so với ramen, thậm chí còn rẻ hơn ajisen.
Review cho quán “noodle noodle restaurant”
Chất lượng tuyệt vời
✅Mì xào yakisoba hải sản (cọng mì dai dai,ăn ngon,hải sản tươi )
✅Cơm bò tapanyaki (nhìu bò,nêm nếm vừa ăn )
✅Há cảo tôm (tôm tươi)
✅Trà sữa hongkong đúng chất(ngon tuyệt vời như bữa Trinh đi Đài Loan dùng thử,mùi vị y chang không khác gì )
Phục vụ tuyệt vời
Không gian quán nằm ngay phố đi bộ nên đông vui,sang trọng
Tuyệt vời khi đi ăn cùng gia đình
Noodle Noodle - 20***Q1
Phố***toàn nhà hàng đắt đỏ, tết mình cùng gia đình đi đường hoa xong không biết phải ăn gì cho tiết kiệm nhất, thấy tiệm này nên ghé vô thử. Nhà hàng này mở cũng lâu rồi, thấy cũng 2 3 năm rồi ah, bán đủ các loại mì tàu mì nhật, mình chọn mì tàu cho an toàn ????
Combo mì vịt quay 100k++, mình nhớ giá chính xác là 98 hay 96k++ ah, mà cho ~100k++ cho an toàn )) Combo gồm 1 tô mì + 1 ly sữa đậu nành, hình như do combo nên tô nhỏ hơn hẳn tô bình thường ah ???????? Nước lèo thanh, cọng mì dai ăn ổn, vịt quay cũng không bị hôi. Sữa đậu nành hình như sữa hộp, mà được cái để đường riêng tự pha cũng ổn.
Gà luộc góc tư ~130k++, gà công nghiệp ăn hơi chán, mềm mềm, không bằng gà của mấy quán Hoa như Đông Nguyên này nọ. Được cái giá cũng không quá đắt ????????
Nhìn chung giá ở đây so với mặt bằng cũng ổn, không quá cao. Đồ ăn làm cũng ok, dễ ăn, nếu có đi phố đi bộ ngay mấy dịp lễ thì ghé ăn ok ah. Điểm cộng là không có phụ thu phí này nọ ngày lễ ????????????????
Trưa đc đồng nghiệp cho đi ăn nên vô đây thử... Nhưng có vẻ hơi sai lầm. Trước giờ mình chỉ đánh giá cao những quán chuyên 1 món nào đó thì đúng là như thế thât. Kiểu tiệm thì bán đủ thứ mỳ ta tàu nhật hàn ji cũng có mà kiểu làm ko có tâm ấy. Bọn mình kêu ramen mapo tofu với mỳ xào sate bò với 1 phần sụn gà. Sụn gà chạy qua hàng sụn, kiểu như gà viên ấy, mỳ xào bò thì nhìn như kiểu mỳ mua trc cổng trường mà giá 5 sao 90k. Mỳ ramen thì tàm tạm. Đi đúng h trưa văn phòng mà đồ ăn ra rất lâu thì mình cũng ko hiểu dân vp ăn kiểu ji. Trang trí quán thì bình thường lắm, ko có ji đặc biệt. Ăn trưa thì thôi xin khiếu
Bữa đi ngang qua thấy quán khác xong giờ đi qua thấy quán khác. Tò mò nên ghé vô ăn thử coi sao. Mì ở đây đủ kiểu của quá trời nước. Giống như một quán tập trung n món mì ở khắp mọi nơi. Ai ghiền mì thì cứ ghé qua đây chắc sẽ ghiền. Thích nhất là món mì cay địa ngục. Mì này là mì Tứ Xuyên nên thiên về vị cay nồng. Ăn phát mà xuýt xoa mãi. Nhưng mà ngon nha. Mì trụng vừa nên ko bị bở, nước dùng thơm kinh khủng luôn. Giá thì tầm từ 60k. Ở phố đi bộ mà giá này thì hợp lý rùi.
Về giá cả: 1 phần từ 98.000 - 150.000. Thứ 7 và chủ nhật đang có chương trình mua 1 tặng 1
Về phục vụ: phục vụ nhanh và khá chu đáo, lịch sự
Về chất lượng: ngon, menu nhiều món phù hợp khẩu vị nhiều người, đặc biệt nước dùng mì rất thơm và không hề có mùi các gia vị gói nêm sẵn. Mình cảm nhận được việc nấu nướng cẩn thận trong các món ăn.
Quán này ngon nhưng hơi vắng. Mình thấy quán rất ok
Mình ăn chỗ này vài lần rồi nhưng giờ mới review
Thứ nhất : vị trí ngay quận 1 phố đi bộ thì quá đẹp rồi không bàn. Gửi xe ở hầm khách sạn kế bên nhưng mà cầm một lúc hai cái thẻ cũng hơi bất tiện
Thứ hai: về chất lượng thì rất ok mình gọi mì sủi cảo hàn quốc nước dùng và sợ mì ngon nhưng mà sủi cảo vị hơi lạ bạn nào kén ăn thì nên suy nghĩ kĩ, một món mì xào( mà mình quên tên rồi ) khá ngon vừa miệng, gà cay trùng khánh thật sự không có gì đặc sắc và bên trong còn đỏ không nên thử món này, thịt cốt lết chiên giòn ngon số ngon nên thử
Thứ ba : thái độ phục vụ không phải không lịch sự không chu đáo mà là KHÔNG COI TRỌNG KHÁCH VIỆT NAM. Thái độ của quản lí đứng quầy và cả nhân viên trên nét mặt khi mình bước vào quán đều không nồng nhiệt nhưng khách nước ngoài vào là rất hăng hái. Mình hỏi mình đổi qua ghế salon dài thay vì ph ngồi sát cầu thang thì nhân viên ậm ờ nhìn chỗ khác xong nói nhỏ xíu kiểu là còn khách khác nữa này nọ và có hai người nước ngoài bước vào lập tức mời họ vào cái chỗ ghế salon đó rất kính cẩn dù k đặc trước. So that mình nghĩ nếu các bạn đi ăn nên nói tiếng anh đi :))
Nếu ban quản lí có đọc được thì mong rằng hãy thay đổi thái độ phục vụ của quán đối với khách Việt Nam đi nhé. Mong rằng khi mình quay lại thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Mình đi thì thấy đồ ăn cũng đc, không phải quá ngon nhưng cũng hợp khẩu vị, đặc biệt là dimsum ngon. Cách trag trí đồ ăn đẹp, mì thì nên bỏ nước vừa chứ không nên bỏ nhiều quá, nó át đi vị những thứ khác. Nhân viên lịch sự, không gian quán đẹp. Nói chung là sẽ quay lại để ăn những món khác nữa.