Đáng lý đặt phòng VIP nhưng thấy hơi ngộp ngạt do phòng hơi nhỏ cho nhóm 10 người nên xuống trệt ngồi ăn cho thoáng. Quán không đông khách lắm chủ yếu du khách đi đoàn ghé ăn nhanh rồi đi.
Quán nằm khu quận 1 nhưng giá không mắc lắm không hiểu sao lại vắng khách chắc do nằm đường 1 chiều quán hơi khuất tầm nhìn. Menu đa dạng các món thuần việt thôi ( bữa lo ăn quên chụp hình món hihi...). Nhìn chung nêm nếm theo kiểu miền nam. Mình thích món ếch núp lùm, gỏi, heo sữa quay, lẩu. Món tàu hủ chiên và hàu nướng phô mai không ngon lắm. Nhà mình kêu nhiều món lắm 2 phần gỏi+2 tàu hủ chiên+2 cơm chiên hải sản+1 phần trứng chiên+1 ếch núp lùm+1 lẩu nấm+1 heo sữa quay+5 con hàu nướng phô mai+5 hàu nướng mở hành+2 phần gì nữa quên rồi+ nước uống... 10 mạng ăn no nóc mà bill có 2tr100 à. Nhân viên nhiệt tình và thân thiện.
Đồ ăn làm vô cùng dơ, thịt heo thì lông làm ko sạch, món ăn thì ko có gì đặc sắc cả, thái độ phục vụ quá tệ, thêm nữa là khách nào sộp thì nhân viên tỏ ra vui vẻ, còn khách nào hay tới mà ko tips cho nhân viên thì nhân viên thái độ mặt như cái mâm. Nhà hàng đang ngày càng xuống cấp, ko biết khi nào sẽ đóng cửa.
KHÔNG BAO GIỜ GHÉ CHÂN VÀO MỘT LẦN NÀO NỮA.
Cổng chào bằng gỗ dát đồng tuyệt đẹp được mô phỏng theo bộ cửa cổ ở các ngôi nhà xưa, bên trên được che phủ bởi một mái lá dừa hình chóp nón đường kính lớn.
Nghe tên Nón Lá là biết ngay chuyên phục vụ món ăn Việt . Phong cách đậm chất Việt, các nhân viên điều mặc áo dài khăn đóng trông rất đẹp mắt. Đặc biệt có phòng vip dành cho họp nhóm bạn bè hay gia đình cần không gian yên tĩnh bên nhau.
Món ăn ngon nha, có thể nói đây là nhà hàng làm đồ ăn Việt khá ổn ^^. Mình thích nhất là món tàu hũ chay với ếch xào chua ngọt , có rất nhiều món hải sản, đặc sản lạ và tươi sống được chuyển về từ nhiều vùng miền khắp nhau trên cả nước.
Vị trí quá tốt mà làm ăn bếch bát quá , nhân viên phục vụ cứ uốn ép khách gọi những món mắc tiền. Giá cả cá tôm như trên trời mà không biết tươi sống, cân đủ thiếu ra sao, rất lập lờ không rõ ràng , vô cùng dị ứng với kiểu nhà hàng phục vụ menu kiểu cân ký, theo thời giá kiểu này . Thà gọi món dù ít nhiều ngon dỡ cho rõ ràng. Ngồi dưới trệt nóng hừng hực . Phục vụ thái độ mất lịch sự . Vô cùng xấu hổ khi mời tiếp khách ở nhà hàng này. Chân thành khuyên mọi người tránh xa nhà hàng này .
Mình đến ăn 2 lần. 1 lần vào buổi trưa nhân viên thì không có ai phục vụ. Hỏi bạn kia thì bạn nói nhân viên lên lầu trực hết rồi nên bạn đó phục vụ bàn cho mình. Có bạn phục vụ chạy xuống lên bếp cồn cho mình. Mình đợi gần 30phut mà nồi lẩu vẫn chưa sôi. Nên minh gọi bạn kia lại lên thêm cồn cho mình trong lúc không có ai phục vụ. Lần 2 thì cũng vào buổi tối mình đến ăn và cũng không thấy ai phục vụ. Chỉ có 1 mình bạn kia ở dưới đất phục vụ cho bàn mình. Bạn phục vụ rất nhiệt tình. Mình không thích cách phục vụ ở nhà hàng này thiếu chuyên nghiệp và thiếu tổ chức .
Quản lý ép bọn mình gọi theo món mà họ có sẵn, mình kêu lẩu cá lăng, anh này kêu cá to lắm em ơi, ăn ko hết, mình kêu nướng 1 nửa, anh kêu nướng lâu lắm em, hơn 45p lận. xong bọn mình phải gọi lẩu riêu cua bò. hơn 1 tiếng mà lẩu vẫn ko sôi, nhân viên đứng ngay bên chỉ nhìn cho xong chuyện. kêu 1 chai bia em mang 2 chai ra, kêu cất 1 chai đi em, để gần bếp nóng bia hết lạnh, em đáp lại không sao đâu chị . nồi lẩu này chỉ toàn hành tây, vị này ở nhà mình nấu cũng được không cần phải đi ăn tiệm nhé
Đến ăn thử 2 món do Color Man review- thất vọng và cảm giác bị lừa đảo.
Đến ăn cá Tầm 1.5kg giá 900.000 đ mà được giới thiệu là cá còn đang bơi . Có dặn kỹ nếu đông lạnh tôi sẽ khg ăn và để tôi gọi món khác thì được khẳng định cá sống mới đập đầu làm . Sau gần 1 tiếng ngồi chờ 2 món nấu mẽ và nướng được mang lên là cá đông lạnh . Tanh và bủn khg thể ăn và chấp nhận được . Gà nướng lu tạm được , còn xôi chiên phồng thì cắt sẵn được 6 miếng tam giác nhỏ chứ khg phải nguyên cái tròn như trong hình và quảng cáo . Cảm giác bị lừa nặng nề . 5 người ăn chỉ có 3 món( thêm món cơm chiên cá mặn) tổng bill gần 1.800.000 đ. Thật quá tệ và bôi bác nhất trong hệ thống nhà hàng tại q1-q2 -q3 tp HCM
ĐỪNG AI BƯỚC VÀO NHÀ HÀNG NÓN LÁ để bị lừa như mình nữa nhé
Tôi và 5 người đồng nghiệp đến nhà hàng Nón Lá để ăn trưa. Chúng tôi gọi món, sau đó yêu cầu nhân viên lau dọn bàn trong suốt 20 phút vẫn nhưng vẫn không có nhân viên nào phục vụ. Tôi và đồng nghiệp phải tự lấy khăn giấy lau tạm bàn ăn, và chờ tiếp một lúc lâu vẫn không có món ăn dọn lên. Nhân viên (có 1 người mặc áo dài và 3 người mặc đồng phục khác) luôn trả lời với thái độ rất khó chịu và ... không phục vụ. Xung quanh chúng tôi cũng có 3-4 bàn trong tình cảnh tương tự.
Tôi và các đồng nghiệp (trong đó có người nước ngoài) đã phải bỏ về vì không thể chịu nổi thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng.
Tôi làm việc ở toà nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu - gần nhà hàng Nón Lá.