Trưa nay vì lười đi xa quá nên lại ghé quán Nón Lá nè. Ở gần nên cũng tiện lắm. Đây là quán quen của mình. Hoặc là tự đi mua ăn, hoặc là chị gái mua về cho hoặc là anh người yêu mua cho. Ai cũng biết mình muốn ăn gì ở đây :))) Mình vẫn chung thủy với bún nạm, không hành, bún sợi nhỏ :))) ăn mãi chẳng ngán. Nhưng tuần trước vừa thử bún nạm + chả cua thì hừm hừmmmm chắc phải cộng thêm chả cua trong khẩu phần ăn nữa rồi. Xuất sắcccc. Miếng chả k quá to nhưng chất lượng cực kì, ăn rất thích luôn. Mọi thứ vẫn vậy. Ăn mãi vẫn k chán. Rất thích quán, vừa ngon vừa sạch sẽ nữa.
Mình ăn ở đây cũng được 2 năm rồi. Nói chung là ok tất. Rất hợp khẩu vị. Bún bò nạm thì miếng nạm mềm, ngon. Nhưng phần gân thì k đc ngon cho lắm nó hơi dai :))))) mong quán sẽ để ý tới.
Không gian quá ở đây sạch sẽ, thoáng mát. Phục vụ chu đáo. Mình định ăn ở đây thêm 2 năm nữa :)))
Hôm qua mình có order bánh nậm, bánh bèo và bún bò Huế qua Now.
Bún bò Huế thì ngon, nhưng hộp bánh bèo và bánh nậm thì rất nhớt, mình không hiểu sao lại vậy. Ăn có cảm giác rất ngán nên mình đã bỏ nguyên cả hộp. >_<
Ăn ở đây rất nhiều lần!!!!!
Phải nói là nguyên khu vực bình triệu chấm đc có 2 quán trong đó có quán này!!!Nước lèo nêm rất vừa miệng,menu đa dạng,thịt bò ngon,ăn ko gắt cổ
Nói chung nếu ăn bún bò mình luôn lựa chọn quán này!!!!!!