Chân ái của lòng mình là món phở gà trộn thần thánh nơi này.
Đã ăn cả phở nước, nộm gà, xôi gà, ... đều ngon nhưng mê nhất là phở gà trộn. Sợi phở dai, gà thơm thịt, tương ớt siêu cay, đĩa chanh siêu đầy. Nước trộn ngon xuất sắc. Ban đầu nhìn lướt nghĩ là ăn 1 bát thì ko no, nhg thử đi sẽ thấy :v Gọi thêm đĩa quẩy chấm với nước dùng nóng hổi nữa thì cứ thế mà lăn về nhé )))))
Giá 45k/bát nhé. Bán từ chiều tối thôi, tầm 9h tối là hết thịt đùi rồi. Cơ mà trừ điểm là chủ vẫn còn cắm cảu vs khách nhé -.-
Lâu lâu mới quay lại đay ăn thấy vẫn ngon. Có 1 hôm chắc vì đói quá nên ăn thấy ngon vô cùng, hôm sau mình quay lại thấy vẫn ngon nhưng k đc như hôm bị đói :))).
Món phở trộn ngon
Chân gà rút xương cũng ngon thích món này lắm luôn.
Nộm gà thì không ngonnnn
Không biết ăn phở gà ở đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn thấy ngon. Chỗ này có nước sốt khác biệt với những chỗ khác (không hẳn là sốt sánh sệt mà kiểu nước chan thôi ý). Mình ăn ở vài nơi khác thì phở trộn là kiểu xì dầu trộn vào ý, ăn chả có vị gì, chán chán sao á. Nhưng ở đây nước trộn kiểu hơi chua ngọt 1 xíu, đậm vị, sợi phở tơi, thịt gà mềm. Nước nộm gà cũng ngon nữa, chua ngọt vừa đủ, mỗi tội là rau nộm hơi đắng chút. Điểm duy nhất mình không ưng là đến đây ăn toàn phải gửi xe, mất 10k :(( Còn lại thì đều tuyệt, chưa thử các món khác nhưng phở trộn là đủ để mình mê mẩn rồi, không muốn ăn thử các hàng khác nữa. Giá tầm 40 45k 1 bát.
Chắc ko ngoa khi nói phở trộn Lãn Ông ngon số 1 Hà Nội. Phở ở đây có một vị rất riêng, ko phải kiểu toàn xì dầu mà nó còn có cả vị ngọt, chua rất đậm đà nữa. Sợi phở tơi, không hề nát, thịt gà mềm và chắc thịt, da giòn giòn ăn siêu ngon. Các món khác như xôi gà hay bún thang cũng ngon, nước dùng thanh nhẹ mà vẫn vừa miệng lắm nhé. Chỉ có một món mình ko thích là chân gà rút xương, ăn cứ lợ lợ nhạt nhạt thế nào ý.
Trước nay vẫn chưa biết phở trộn là gì, 1 lần tình cờ ăn thử quán này thì ghiền luôn. Trời ơi nước sốt sao mà ngon thế, đúng là mình chưa thấy nước trộn nào ngon như ở đây luôn. Thịt gà mềm, mình gọi 1 bát gà đùi và 1 bát gà thường (tức là thịt trắng ý) thì cả 2 loại đều mềm luôn, thịt trắng thì ăn không bị bã. Mà mình cũng là fan của da gà nữa, thấy da gà ở đây là best, da giòn nhai sướng lắm. Ngoài ra còn có nộm gà nữa nhé, ăn cũng ngon nhưng mà mình không thích lắm vì hơi ngái.