Ai mà mê những món ăn ở chợ cố đạo thì không nên quên ăn thử món nộm chân gà này. Tin chắc là ăn xong lại phải ăn thêm , rồi lại phải lết xác quay trở lại ăn nữa mà coi , gây nghiện cực. Quán mở từ 3 giờ chiều nhé , 2 giờ ra chỉ có mà ngắm cô dọn hàng thôi :)) , chân gà rút hết xương chỉ việc măm thôi , chân gà được ngâm ướt rồi trộn với các loại rau thêm chút vừng , ngon tuyệt hảo , nói đến là lại thèm. Ai mà còn ngại ngùng chân gà dởm thì cứ thử ăn món này xem , phải rút lại câu ngay :))
Quán này ngon thì có ngon nhưng mình không thích thái độ của bà chủ quán.
Không phải do mình mua có mỗi một suất hay không mà chờ bao nhiêu lâu. Rõ ràng còn đến trước mấy bạn khác nhưng người ta mua nhiều nên toàn làm trước.
Xong kiểu gắt gắt mình xê ra ấy.
Ở đây bán cả nộm chân gà, bánh bèo, bánh gio các thứ luôn.
Mà giá chát phết. 35k một hộp nộm chân gà hơi bé bé. :((. Mà chân gà cũng đâu có nhiều đâu, toàn cà rốt với giá thôi.
Quán ngay giữa chợ nên cũng khá dễ tìm. :(. Nhưng thái độ cô bán hàng kì quá nên muốn ăn lần nữa chắc cũng phân vân.
Mình thấy nộm chân gà ở đây khá ngon nhưng hơi đắt, 40k 1 đĩa đc tí tẹo thôi, nhưng mình thấy ngon hơn bên lương văn can và cũng nhiều chân gà hơn, nếu chọn để quay lại thì mình sẽ chọn chỗ này
Mình làm 1 tour Chợ Cố Đạo để giới thiệu đặc sản Hải Phòng ho lũ bạn mình. Phải nói món này là tuyệt vời nhất này. Giòn sật luôn ý, ăn 1 đĩa muốn ăn đĩa nữa mà ko thấy ngán. Cô chủ quán thân thiện. Với mình thì giá ko mềm lắm ☺
Vớiiii 50 nghìnn tôi có thể oanhh tạc nátt cái chợ Cột Đèn nhà tôiii để rồii no bụcc dạ dàyyy lunnn thế mà chả hiểu saooo hôm nayy nguu sii laoo đầuu vào cái chợ nhà giàu này để ăn cái món nộm Chân Gà này huhuuuu,
Vânggg giớiii thiệu vớii các ônggg là bà lày bán nộm chân Gà, bánh Bèo, bánh gio.
Chắc là chân Gà 1985 hay xaooo ý???????????? ăn ngonnn mà đắt voãiiii, đắttt , đắttt quá thể đáng, hờn ghê gớmmmm ???????? lần sauuuu chờ đấy mà cậu quayyy lại nhé ????bực bội .
Mỗi lần đến chợ Cố Đao thì nhất định phải ghé nộm chân gà ở đây :)) Tuy giá hơi đắt, 40k 1 suất nhỏ mà chân gà hơi ít nhưng mà chất lượng thì tuyệt vời . Mình hay gọi suất 50l, nhiều chân gà ăn cho đã. Chân gà ở đây là chân gà tươi chứ không phải chân gà đông lạnh , chân gà được rút xương, chín tới giòn giòn,dai dai sật sật kết hợp với nộm chua chua,cay cay,ngọt ngọt rất chi là hợp lý . Tuy nhiên thì mình thấy chủ quán cứ kiểu kiêu kiêu kiểu gì ấy,mỗi lần vào cứ phải gọi đến 2,3 lần mới thưa :))
À,bên cạnh quán còn có hàng nước ép,hoa quả dầm cũng rất ngon nữa
Mình từ trước chẳng bao giờ ăn chân gà , thế rồi một ngày được đứa bạn nó bỏ bùa cho đi ăn món này rồi thành nghiện , chân gà giòn , rau trộn ngon tươi , ăn 1 lần thể nào cũng phải ăn lẩn 2 , 2 đúa mình ăn bát 30k rồi gọi thêm 10k chân gà nữa là vừa tiền túi mà lại k thòm thèm.
Mua hết hơn 140k tiền nộm. Mà mua ở quán khác. Ở chợ Cố Đạo có đúng quán nộm ấy ngon nhất mà lại đi mua ở mấy chỗ vớ vẩn bán. Chân gà lẫn cả chân gà đông đá. Quá tệ. Ko bao giờ mua nữa. Đến tận nơi ăn thôi dù ít chỗ
Mình thề là mình k bao giờ quay lại đây đâu các bạn ạ, mình k chê đồ ăn vì chân gà ăn cũng đc, ghét mỗi cái là ăn giá nó cứ gây gây thôi, nhưng điểm trừ là BÀ CHỦ QUÁN, vâng bà chủ quán chuyên gia tính tiền vớ vẩn ấy ạ. Mọi ng ăn phải để ý nhaaa, 1 đĩa bé tí 30k được có tí là quá lắm rồi, đằng này cứ ai ăn thêm bánh bèo thử xem, thế nào cũng bị sai. Hôm ý mình ăn 2 đĩa nộm bà ấy tính hẳn 35k/ đĩa nhé, xong k hiểu đầu óc có vde hay k biết tính vọt 1 phát lên 110k oimeoi k hiểu sao luôn, mà rõ là gọi 2 cái bánh bèo. Ôi xong còn thế này cơ, cắt cho ngta 2 cái bánh bèo mà lúc tính cãi bằng được chị cắt 3 cái ấy. Đùa chứ đây chả tiếc 7k đâu cơ mà ức cái kiểu tính điêu tính lố ấy. Xong hôm nay 1 lần nữa trải nghiệm k mấy vui, bị con bạn kéo vào vì nó chưa ăn thì ngồi ở góc xa, gọi 5 lần 7 lượt chị ấy k care đến cứ làm cho mấy bà vào sau ngồi gần thôi. Thôi nhá chúc sớm sập tiệm !