Quán nằm ở khu Đảo Xanh view đẹp, trang trí đẹp. Ít khách lúc mình tới, nhưng bếp làm đồ ăn cực chậm và không có gì xuất sắc. Đợi lâu quá nên thấy rất mệt.
Quán nằm trong khu bt đảo xanh ở vị trí đắc địa, đẹp, mát và decor đẹp mắt. Theo mình nghĩ quán dành cho khách nc ngoài là chủ yếu nên đồ ăn ngon, đẹp mắt nhưng giá khá chát. Mình gọi cơm chiên 1 phần 149k. Cafe và nước uống trung bình 45k trở lên. Nhân viên thân thiện.
Đúng nghĩa ăn thử cho biết và không bao giờ quay lại lần 2. Mặc dù không gian quán rất đẹp, thoáng mát, vị trí đắc địa. Mình ngồi vào buổi trưa nhưng gió rất lồng lộng. Nhưng thực đơn ăn ở đây rất khó chọn và giá rất cao. 1 phần cơm nhỏ xíu, thêm 1 ít cà tím kho. Món mặn dọn lên trước, cơm rất lâu sau mới đem lên. Đồ ăn nấu không có gì đặc sắc nhưng giá rất đắt. Mình gọi 2 phần như hình và 1-2 món linh tinh không nhớ rõ lắm, nhưng ăn xong không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ nhớ là giá gần tầm 700-800k. Quán này đúng là chỉ nên ăn cho biết!
Quán soft opening - vị trí đẹp- quán trang trí đẹp - không gian phù hợp hẹn hò sang chảnh- tiếp khách sang chảnh- nhưng tiếc là đồ ăn dợ- chắc do soft opening- nếu mà đồ ăn ngon thì trả thêm một tí cho vị trí đẹp- quán đẹp- ok luông. Mình sẽ tới lại xem quán official opening thì như nào. :)) mình order món khai vị và món chính là cơm lươn- thì món chính ra trước :)))). Cơm lươn nướng bị khô- ăn với trứng ko liên quan. Món khai vị là bánh tôm thì toàn khoai- ko thấy tôm ????
Ấn tượng đầu tiên đập vào mặt là quán có view cực đẹp, quán thiết kế- decor cũng rất sang trọng. Nhân viên lịch sự, nhiệt tình, ra món nhanh. Hôm nay mình đi 4 người, ăn coi như gần hết cái menu lun hết gần 1800k, nhưng món ăn thật sự thì không đặc sắc lắm, ăn được thôi, giá thì có hơi cao so với các nhà hàng khác, nên bù lại đc cái view thoáng mát lịch sự thôi, à có ghế cho trẻ em nữa, điểm cộng????
Không gian rất dễ thương và đây là điểm cộng duy nhất cho nhà hàng này.
Đồ ăn phải đợi rất lâu mới có, mặc dù nhà hàng lúc đó không đông. Giá cả so với chất lượng thì quá mắc!!!
Phục vụ thì chỉ biết đứng quan sát kể cả khi khách ăn xong cũng không chủ động đến dọn bớt chén dĩa.
1 điều tối kỵ nữa mà mình nghĩ phải xem lại khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, đũa ăn cơm có mùi gián!!!!!!!!! Mình đưa cho phục vụ, họ đưa lên mũi hửi thử rồi đổi cho mình đôi khác, vẫn còn mùi gián. Bàn 4 người thì đũa ai cũng thế @.@