Quán đẹp, dễ tìm, decor okie, nhạc cũng khá hay, phục vụ ổn. Có điều không gian hẹp quá, hơi tối, ở trong nhiều bạn nam hút thuốc khó chịu quá, giá như quán có thêm yêu cầu cấm hút thuốc. Mình thấy ai cũng khen nhưng hôm mình uống kakao trứng khó uống, lớp trứng nguội lạnh >< Lại nhớ món này ở Hà Nội hiuhiu m. À ly nước kèm theo k biết sao hơi tanh, cả bọn k đứa nào uống được. Hy vọng lần khác uống sẽ ổn hơn.
Mình được bạn dẫn đến quán này. Đầu tiên là đường vào quán rất ngoằn nghèo khó tìm, nếu ko biết rất dễ bị lạc. Khi đến nơi chỗ đậu xe cũng khó nữa, ko biết có phải mình đi sáng sn nên đông ko mà tìm ko ra chỗ để xe luôn.
Ko gian bên trong quán chỉ nhỏ thôi nhưng giống kiểu cổ cổ hồi xưa, mà hìn như khách ngồi ở đây đa số là các bạn kiểu chất chất á, nên mình ko hợp lắm
Nghe bạn nói ở đây đặc sản là cf trứng mà mình ko hống được nên gọi cf dừa, các bạn nên thử 2 món này
Về chất lượng cf thì mình ko bàn vì nó quá tuyệt rồi (các bạn nhất định phải thử cf trứng và bạc xỉu ????)
Cf Nối dành cho những ai muốn quay về hoài niệm xưa. Đến uống và thư giãn vs các bài nhạc Trịnh... giữa long thành phố bon chen xô bồ thì nối là địa điểm để các bạn có thể bỏ hết mọi bon chen và sống một cách chậm rãi ❤️
Nhân viên có vấn đề, mong chủ xem lại thái độ của nhân viên
Mình rất thích nước uống ở đây và đến đây rất nhiều lần nhưng hôm nay thái độ nhân viên ở đây mình rất không hài lòng. Thân gửi bạn nam nhân viên đeo kính. Never come back :)
Không gian quán nếu không có mấy bạn nam hút thuốc trong nhà thì rất là ổn, vì mình thường ngồi trong nhà và bị ngộp khói thuốc :(((
Món yêu thích của mình là bạc xỉu và kakao trứng. Ngon cựcccc.
Lúc nào tới cũng thấy đông khách nhưng mọi người nói chuyện rất nhỏ nhẹ, và ai mặc đồ cũng chất lừ. Ngồi uống nước sẵn ngắm nam thanh nữ tú luôn )))
Mình đặc biệt thích quán cafe này luôn, mở cassette như ngày xưa luôn á. Mình gọi món cafe trứng uống ngon lắm nè. Có cái ở đây không bán thuốc lá nên mình ngồi 1 tí rồi về. Rate 5* cho quán.
Hôm nay là lần đầu tiên mình đến quán này và cũng là lần cuối cùng, lần đầu tiên mình thấy có 1 quán cafe mà có nhân viên đi đuổi khách qua chỗ khác ngồi, chỗ ngôi trống thì vào ngồi và trong khi đó là bàn nhỏ nữa, 1 cô nhân viên tóc vàng ngắn lại và mời chúng tôi qua bàn khác ngồi, có thái độ thiếu tôn trọng khách hàng
Lần đầu tiên tôi tới quán và cũng không bao giờ quay lại, thái độ của nhân viên phục vụ không tốt, đặc biệt là cô tóc ngắn vàng, tôi và 1 người bạn vào quán ngồi trong quán ngồi 1 cái bàn nhỏ chưa được 5p thì cô ta đuổi tôi và bạn tôi qua chỗ khác ngồi, và lại còn ngồi trong góc ngồi ghép với 1 người lạ, tôi không chấp nhận thái độ không tôn trọng khách hàng như thế, những gì tôi và bạn tôi nói chuyện người ngồi bên đều nghe cả, chúng tôi đi cafe là để giải trí, nói chuyện, thực sự tôi rất bực mình, sau một hồi tôi thấy có 1 nhóm 4 người vào ngồi chỗ đó, vậy là sao, nếu như có ý định giữ chỗ cho nhóm đông hơn thì báo 1 tiếng, đằng này không thông báo mà đuổi chúng tôi vào góc ngồi ghép với 1 người lạ, chúng tôi vào ngồi trước chỗ đó, vào sau không có chỗ thì kiếm chỗ khác ngồi chứ, đi đuổi chúng tôi qua góc ngồi để cho nhóm khác đông hơn vào, mà cái bàn chúng tôi ngồi cũng là bàn nhỏ, tại sao??? Chúng tôi cũng bỏ tiền ra dùng dịch vụ như những người đó mà lại bị coi thường và nhận thái độ thiếu tôn trọng từ nhân viên, tôi đi cafe nhiều quán và lần đầu tiên tôi thấy có 1 quán cafe như vậy. Never come back!
Tối nay mình có cùng 1 nhóm bạn có đến “ NỐI “ ngồi
Vì là lần đầu đến quán nên tụi mình chưa biết được văn hoá của quán và có bật loa cá nhân để nghe . Sau đó thì được 1 bạn nhân viên nam đến nhắc nhở tắt nhạc . Tụi mình sẽ vui vẻ làm theo để tắt nhạc nhưng vấn đề ở đây là cái cách bạn nói chuyện với khách 1 cách bất cần thiếu lịch sự : “...ở đây không cho mở loa , nếu muốn mở thì đi chỗ khác “ trích từ bạn ấy , thực sự nghe rất chối tai vì 1 phần tụi mình cũng là người trả tiền đến quán để trải nghiệm và nghe được câu ấy cũng rất hụt hẫng , cảm thấy bị thiếu tôn trọng . Mình hi vọng “ NỐI “ sẽ đọc được những góp ý này và xem xét lại cách giao tiếp với khách để cải thiện hơn .
Đây là quán mình rất thích view lẫn nước uống ???? Mọi thứ đều ok nhưng trừ thái độ cuar 1 số nhân viên và chủ quán ???? Vô uống bằng tiền của mình chứ phải uống nhờ của ai đâu mà tỏ thái độ với mình rất khó chịu ???? cảm thấy rất bực tức :) Chủ khinh khách ???? Anh nhân viên chảnh choẹ ???? I NEVER COME BACK