Trà sữa 2 ngăn bây giờ thoái trào rồi đó nhỉ :v Cũng tại cái hàng tiên phong ở Hà Nội chỉ được cái có nhiều ngăn, chất lường thì tệ quá. Vì thế người tiêu dùng dễ áp đặt suy nghĩ ấy vào các hàng khác. Mình cũng như vậy, nhưng sau khi đi uống cùng con em ở hàng này thì có chút nghĩ khác về các hàng trà sữa 2 ngăn. Nói chung là tâm người bán thế nào thôi. Mình thấy ở đấy uống ổn, k bị lợn cợn ghê mồm như hàng kia. Khá ưng vị trà sữa kem ngậy béo, lạ mồm. Hạt nổ to cơ mà vỏ dày quá, cắn mãi ms nổ :v Trà sữa 2 ngăn ở đây giá 35k nhé, topping 5k.
???? Quán này chỗ ngồi ít nhưng được cái vẫn có bàn ghế dựa đàng hoàng, có 1 xe đẩy chuyên đựng các loại siro pha vs ts. Ko phải loại rẻ tiền đâu, trông tươm phết.
???? Menu đa dạng vs các vị hoa quả đến trà, cà phêc topping cx nhiều gồm thạch, hạt nổ, nha đam, whipping.
Giá cho 1 cốc 2 ngăn tổng 4 topping là 40k.
???? Chỗ này hơn hẳn ở hàng Đường, thật sự là thế. Về chất lượng thì mình thấy có trà sữa kem nghe tên lạ lạ nên gọi, uống ngon cực, ngọt vừa thôi, nhưng thơm và ngậy, thơm lắm luôn ý, lạ miệng nữa. Trân châu nhỏ nấu khá ok, dẻo chứ không bị sượng, hạt nổ và thạch cho rất nhiều. Trà thái uống cũng khá ổn, thơm đậm đà, kiểu chất lượng lắm.