Vô tình thấy nên ghé ăn thử. Chỗ này đối diện Ministop Vạn Kiếp khúc gần Vạn Kiếp giao Phan Đăng Lưu. Phía trước là xe bánh còn chỗ ngồi bên trong kết hợp quán cafe có tên No. 1 hay cafe số 1.
1 phẫn bánh 3 loại thì 15k, mình không kêu bánh bèo thì bù lại 2 loại kia nhiều hơn giá cũng vậy luôn. Ăn tạm ổn. Bánh lọc có nhân thịt hơi lạ. Chắc theo kiểu miền Nam.
Quán cafe này chắc gia đình mở nên menu không quá đa dạng. Chủ yếu kêu kèm đồ ăn thì ổn. Trà tắc 13k uống thơm trà và tắc nhưng chưa đủ đường nên còn hơi chua.
Nhóm mình đi học xong ghé quán ăn súp cua. Quán nằm đầu đường vạn kiếp giao với phan đăng lưu nên dễ tìm. Không gian rộng rãi, sạch sẽ nhìn cũng thích. Phía ngoài có tấm bảng ghi là bánh canh cả chá.có bán cả súp và vài món vặt.súp có nhiều loại tuỳ nhân. Sup cua thường là 15k, có trứng bắc thảo là 22k... nhiều loại cô chủ quán nói mà mình ko nhớ hết ^^ bon mình gọi súo cua thường nhất.15k tô nhỏ khá nhiều, cua rất nhiều, có cả thịt gà, bắp nấm rất đầy đủ.vị vừa ngon nóng hổi mình và các bạn đều thích.sẽ đến thử các món khac ^^