Bọn mình ở trên Hà Nội, về Hải Phòng chơi, có đứa bạn nhà ở đây, giới thiệu cho 1 quán cafe nổi tiếng tại thành phố, no 1986.
Không gian làm bạn với thiên nhiên, vô cùng mát mắt, rộng rãi, khá nhiều bàn, kiến trúc thiết kế decor các kiểu nói chung là ưng. Quán này không nổi cũng lạ.
Vị trí nằm ở quận Hồng Bàng. Khu trung tâm.
Đồ uống khá đa dạng, tuy vậy vẫn là 1 số loại quen thuộc mà mình cũng có thể dễ tìm ở nhiều quán cafe trên Hà Nội, chỉ là trải nghiệm uống nước tại 1 không gian khác, đẹp và yên tĩnh, thanh cảnh.
Nhân viên các bạn rất nice luôn nhé, lịch sự, thân thiện.
Đối với mình đây vẫn là quán cafe đẹp nhất Hải Phòng mà Tết nào mình cũng phải check-in. Không gian 3 tầng rộng mở, cầng lên cao càng sáng và nhiều góc chụp đẹp. Đồ uống thì chỉ ở mức khá thôi, mình gọi 1 chocolate đá xay, bạn mình gọi 1 matcha đá xay và 1 cà phê cốt dừa. 2 cốc đá xay có giá 65K uống tạm được, phần kem bên trên thì ngon còn phần bên dưới hơi loãng và nhạt. Cốc matcha thì hơi đắng chứ ko ngọt. Cà phê cốt dừa uống chán lắm đừng gọi.
- Về chất lượng: các loại đồ uống ở đây ở mức bình thường, theo mình thấy ngon nhất là các loại đồ uống liên quan đến xoài, mình recommend trà xoài nha đam nha, vị chua chua ngọt ngọt dễ uống, thanh mát hợp với mùa hè, ngoài ra thì trà xoài kem sữa cũng được, 2 món này hình như tầm 40-45k 1 cốc.
- Về không gian: quán cực kì rộng luôn, nhiều người đến check in lắm lắm, 3 tầng rộng rãi, thoáng mát, ưng nhất là không gian mở ở tầng 3, toàn kính nên ánh sáng cực kì đẹp luôn, thích hợp để chụp hình sống ảo.
Quán cf khá nổi tiếng với các bạn trẻ hải phòng hiện nay.
Quán nằm trên đg Đinh Tiên Hoàng. Ấn tg đầu tiên là về view ở đây râtz đẹp, quá phù hợp cho việc sống ảo nha ạ. Rộng rãi quán phải có 3 4 tầng cơ
Trang trí kiểu không gian xanh, có cả hồ nước nhỏ.
Về đồ uống thì trang trí cx đẹp mắt, nhìn xinh dễ sợ.. thử r thì vị cũng không có gì đặc sắc.
Giá cả cho 1 món ở đây khoảng 50k 60k cho 1 món. Quán còn có nh loại bánh ngọt nữa.
Nc là thích view quán hơn là đồ uống
Lần nào tới Hải Phòng cũng phải ghé 1986 - quán cafe xinh nhất Hải Phòng. Không gian quán đẹp và rộng rãi, rất phù hợp để cf cuối tuần chụp ảnh sống ảo với bạn bè. Đi vào đợt tầng thượng đang xây lại nên chưa được ra ngoài ngắm nghía. Nếu có dịp sẽ quay lại thử thêm
Về đồ uống cũng ổn, decor đẹp. Điểm trừ pha khá ngọt, phải xin thêm cả cốc đá cho vào :( Nhân viên khá nhiệt tình, nhanh nhẹn
Giá cả so với view thế này mình thấy không quá đắt.
????1986 - 33- 35***❤️Trừi ui quán cafe xinh nhắm , đồ uống thì ở mức tạm được thôi, giá hơi cao vì trong đó còn bao gồm tiền view nữa , quán rất rộng với không gian 3 tầng , góc nào cũng có thể sống ảo được hết ????????
???? Đồ uống mình gọi có :
- Trà dâu rừng nha đam (45k) món , vị ngọt dịu nhẹ vừa phải .
- Soda xoài vải (50k) theo đúng decor là có cái que xiên vải đặt ở miệng cốc thì chụp sẽ xinh hơn . Hương vị ở mức bình thường ,mát .
- Aflogato lab (70k) đây là một món kem kèm sốt caramel . So với giá thì mình thấy không ok lắm .
- Paris brest (75k) vỏ bánh là bánh su kem , nhân bơ lạt , ăn ngậy béo nhưng không hề bị ngọt tí nào . Ổn áp ????????
Quán ko cho mang đồ ăn ngoài vào. Nhưng ko thông báo cho mình( mặc dù có nv đứng mở cửa). Đợi mình oder đồ uống xong mới thông báo. Bắt khách hàng sử dụng ngay đồ ăn hoặc bỏ ra ngoài. Cảm giác như bị lừa. Thật sự rất bực mình