Lần đầu tiên ghé Nice ở đây. Không gian trang trí và thiết kế khá ấn tượng. Toilet rất sạch sẽ, rộng rãi.
Phòng tụi mình không lớn lắm nhưng dễ thương.
Dụng cụ iện đại khi sử dụng máy tính bảng để chọn bài hát, khá nhanh gọn.
Âm thanh thì tương đối, chưa hay lắm.
Nhân viên chu đáo và nhiệt tình. Phục vụ nhanh nhẹn.
Trái cây chọn tươi, giòn nhưng không hẳn ngon lắm.
Đang có chương trình bia trái cây mới và mật ong : mua 5 tặng 1, tụi mình gọi loại mật ong uống khá ok.
Nice ở khu vực này luôn luôn đông khách nhưng họ quản lý rất chuyên nghiệp.
Hn 24/8 mừng sinh nhật muộn cho bà chị nên đi ăn rồi ra đây ka, lúc mình đi là lúc 20g nên cũng còn chỗ, nhưng quản lý nói chỉ hát đến 21:30pm thôi tại có ng đặt phòng trước rồi, dĩa trái cây thấy mang ra sẵn nên ăn sẽ tính tiền á( tại t mình ko order nhưng cũng mang ra) vô là mấy anh nv phục vụ xé khăn lạnh hết cho mng nè, châm bia, bỏ đá. Mình ko uống bia nổi nữa tại còn lái xe chở bà chị về nên order trà vải nhưng trà vải ko có vải mấy bạn ui, hình như là hương vải thôi hà. Trái cây thì cheery thì mấy có trái bị úng hư...Tổng thiệt hại là 854k cho 4 người gồm 6 lon bia, trà vải, dĩa trái cây, 4 khăn, ca 1 tiếng rưỡi
Mình thấy hát ở nnice hay hơn ở mấy chõ cao cấp. ^^ chắc do chỉnh dàn hợp lý dù thiết bị rẻ hơn. Phòng ốc thì cũng được, phục vụ ổn. Chỉ có điều những hôm đông khách thì phân biệt đối xử nhóm đông và nhóm ít ng nhé. Ko hài lòng là dĩ nhiên
Tab chọn bài dổm loay hoay hết giờ. Không hát được bao nhiêu. Ăn gian tiền hát. Một người thì gọi là không đáng bao nhiêu. Nhưng mà một ngày cả trăm mấy khách thì kb ăn bao nhiêu
Này đi karaoke nhưng cũng có gọi vài món ăn. Đồ ăn đây hơi mắc hơn so với bên ngoài các quán khác. Như gỏi vậy mà đã cả trăm mấy. Đồ ăn lên khá nhanh. Ko hy vọng gì nhiều nhưng ăn thì thấy cũng ngon lắm
Phòng thì hôi, tab chỉnh bài hát thì dỏm ngồi chỉnh thôi là hết giờ chẳng còn hát hò gì được
Mình đã sợ lố giờ nên kêu tính tiền trước cả 5 phút nhưng vẫn lố của mình hết 20 phút
Tính ra ca có 1 tiếng ( thực sự chắc nửa tiếng vì bận sửa cái tab ) gọi 2 nước suối mà hết 400 mấy
Vô cùng ức chế
Hom qua đi hát ở đây với nhóm bạn. Lúc ra về để quên 1 cái balo . Qua hôm sau quay lại lấy thì về mở ra thấy mất 10 tờ 2usd . Mặc dù số tiền k đáng bn nhưng như vậy rất không hay. Mang tiếng thương hiệu lớn mà quãn lí nhân viên không tốt. Điện thoại lên thì chối rồi nói tay đôi với khách. Never come back !