????LÀM 1 BÀN ĐỒ HÀN TẠI NHÀ????
????NiTo House - 582***⏰10h30 - 22h
????39k - 150k1
-------------------------------------------------
????Có 1 dạo quán này khá nổi vì sponsor trên fb, rồi nhiều cmt bảo rẻ ngon lắm. Ok và giờ mình đã order về thử đây :))) Quất hẳn bill 200k, ăn 4 5 người mới hết ????
????Bill 5 món:
????Tok phô mai 39k: món này là tok nhân phô mai nha, ngon lắm. Sốt hơi cay, có vài lát chả cá và rau hành
????Kimbap cá ngừ 39k: bên trong có hẳn 1 miếng cá ngừ to luôn chứ ko phải trộn nhỏ như mấy quán khác. Nhân đầy, cá ngon, cơm dẻo, duyệt ????
????Gà nướng phô mai 69k: món này tên đúng phải là gà sốt mật ong phô mai mới đúng. Miếng gà to, ko bị bở, lớp vỏ nhũn vì sốt, sốt ngon, phô mai nhiều nhưng ship tới nguội cứng ngắc ????
????Cơm chiên kim chi 49k: món này ngon, nhiều, ăn cùng xúc xích và kim chi, thêm 1 quả trứng ốp. Nêm gia vị đậm đà, không quá cay
????Cơm trộn 39k: vị tương lợ nên mình thấy không ngon, topping có rau giá, cá bò, thịt bò, 1 đống cà rốt ????
????Đồ ổn nhưng giá cũng không gọi là rẻ đâu ????
Một quán ăn Hàn Quốc khá nổi ở Thanh Khê dạo gần đây. Lúc mình vào thấy khá đông khách, khgian nhỏ nhỏ, ấm cúng í ????
Bàn mình có gọi gà, tok thường với lẩu xiên que. Mà cả 3 món này lấy lòng mình hết luôn ???? Tok vừa vị, sốt hơi cay 1 tí, tok vừa tới chưa kh bị dai. Món gà thì miếng nào miếng nấy ú nu ú nụ luôn, tẩm vị okie cực, mà có điều là hơi cay 1 tí, nhạt chấm chung với sốt của tok, siêu đỉnh luôn. Còn lẩu xiên thì khỏi bàn, đầy ự, nhiều xúc xích, cá viên, chả cá, kim chi, đậu hũ nữa, nước lẩu ở đây sệt với hơi cay nên húp nước phê lắm í ????
Một quán đồ ăn Hàn Quốc rất gần nhà, nên rất tiện????????????. Không gian quán thoáng, bàn ghế xếp rộng rãi, xó trên tầng nữa. Mình đi 4 người nên kêu cũng tương đối. Về kimpap, kimpap chiên giòn, ngon, nhưng nhân bình thường quá, không ấn tượng mấy. Tokkoboki nhiều, ngon, thích nước sốt, cay cay ngọt vừa. Gà sốt ngon, vỏ ngoài còn khá giòn, món này ok. Miến thì cũng được nhưng không phải sợi miến Hàn Quốc, vị ok, khá nhiều. Cơm chiên kimchi bị nhão, vị ngon nhưng rang khô nữa thì ok hơn, trưng lòng đào nên trộn với cơm rất ngon. Món ra hơi lâu nhưng nhân viên nhiệt tình, sẽ ghé lại. Menu nhiều món, giá thành tương đối ổn
Giá mắc hơn so với các quán khác, nhưng đồ ăn lại không ngon bằng.
1. Lẩu mì hải sản: nói là lẩu chứ thực ra là ở trong cái thố như mì cay. Cay mà nhạt, phải bỏ thêm ít nước từ dĩa tok sang cho có vị. Được cái dồi dào nhìn bắt mắt.
2. Tok chả cá: bth ăn tok chỗ nào cũng có thêm trứng cút mà ở đây lại k có. Món này ngon, đậm đà.
3. Mì tương đen: dở, nhạt, k cảm nhận được gì luôn, phải xịt thêm tương ớt vào ăn. Mì này phải tìm mãi mới thấy được miếng thịt xíu xíu. Bếp hà tiện quá.
4. Nước ngọt bth ăn ở tiệm khác thì đóng chai nhựa 15k, chai thuỷ tinh 8k-10k mà ở đây chai thuỷ tinh là 15k rồi.
Không gian sạch sẽ, thoáng mát. Không có nhân viên giữ xe, dắt xe.
Oder 1 phần cơm trộn và 1 phần tokbokki
Phần tokbokki thì có đâu chừng 8 cái bánh và 2 cái trứng cút
Cơm trộn thì có vài rẻo thịt
Làm ăn bát nháo
Như thế này khách chỉ bị lừa 1 lần thôi các em nhé
Cho tớ hỏi là quán kêu có nc kèm ở đâu vậy ? Nếu k có thì đừng đăng lên vậy, kiểu mình bị lừa ấy. Không có nươc thi nói để ngta còn order chứ ???? shipper thì đòi thêm tiền ship, tiền thối thì k có bắt tui tự đu đổi tiền mệt dễ sợ ????
Mình gọi 1 tok, 1 kimbab, và 1 tàu hũ hết tất cả 91k nên khá bất ngờ khi mở đồ vì đồ ít so với giá. Với giá mỗi món xấp xỉ 30k thì kimbab có 10 miếng nhỏ, tok có một hộp cũng nhỏ (nhỏ hơn lòng bàn tay của mình một chút), tàu hũ 5 miếng, có mayonnaise nhưng thiếu tương ớt. Điều quan trọng là ăn kimbap và tàu hũ chiên mà không có tương ớt!!! Mayonnaise rất mặn ????
Quán NiTo House tiền thân là quán Tsunami mà mọi người đã quen thuộc, đồ ăn ngon đậm đà, nước sốt thấm. Tuoeng và nguyên liệu được dùng chất lượng Hàn Quốc ăn vào biết ngay.