Mình đi với thằng em mình đi quanh đây thì khát nước nên thấy Ning Cha tấp vô luôn, quán cũng nhỏ, để xe trước cửa được. Mà nhìn quán cũng thoáng. Nhân viên ok, nhiệt tình tư vấn món ngon cho mình. Mình gọi hồng trà tắc uống cũng ok nha, chua chua ngọt ngọt cũng dễ uống nữa nè. Ngoài ra còn có hồng trà chanh, trà chanh Hong.Kong cũng ngon ko kém gì mấy món khác nè, mình rất thích uống trà ở đây, làm đậm vị lắm á mọi người. Lần sau nhất định sẽ giới thiệu mấy đứa bạn.
Đặng Dung hết chỗ hoài với lại tối dễ bị muỗi chích quá nên mình qua chi nhánh này thử. Bên này có không gian sáng sủa lại có bàn ghế cho ngồi lại nè mà mọi người vẫn thích mua mang đi nhiều hơn. Mình và em gái gọi ly Lục trà phu thê. Kiểm tra thì 1 ly bị thiếu trân châu, may là ngồi lại uống thì được nhân viên múc cho bù lại. Món này vẫn ngon như ngày nào uống hoài ko ngán.
Chi nhánh hiếm hoi của Ning Cha có chỗ ngồi xịn đậm chất đường phố Hong Kong nè . Mình đi trưa nắng thì nghĩ ngay đến trà chanh Hong Kong thôi . Quán dùng chanh vàng dầm ra hòa cùng trà đậm nè , uống với đá bào nhuyễn nên hơi bị thích đó . Quán luôn cố sáng tạo món mới độc lạ mà làm nên thương hiệu của Ning Cha hơn . Mấy bạn nhân viên tư vấn nhanh và pha chế gọn lẹ nè . Lâu lâu me mấy khuyến mãi của NiNg Cha trên Now Food cũng ổn lắm đó . Quán bán sữa tươi trân châu đường đen với tên gọi là Sữa Tươi Tam Nương nghen !!
1 chiều đẹp trời cả đám tụ tập thấy khát với thèm chua nên rủ nhau order Trà chanh Hong Kong của Ning Cha (chi nhánh này cách quán chưa đến 5km nên nhập mã được freeship) . Shipper Now giao hàng nhanh , đá bào nhuyễn được để riêng bên ngoài nè , cho vào trà chanh vàng đậm vị uống rất đã . Nhóm mình đứa uống lục trà phỉ thúy , đứa thì sữa tươi trân châu đường đen , mỗi người 1 sở thích nhưng Ning Cha đáp ứng được hết nghen !! Chi nhánh này có chỗ ngồi lại , decor style Hong Kong cưng xỉu !!
Chi nhánh mở nguyên ngày luôn và duy nhất có chỗ ngồi tại quán . Mình mua trên app Now với có code giảm giá nên rẻ hơn mua trực tiếp tại quán nè .
Mình vẫn trung thành với trà chanh Hong Kong , ly size Siêu to siêu khổng lồ . Chanh vàng được dầm ra nên vị chua của nó rất ok , hòa cùng độ đậm của trà , phải nói là best nha . Mỗi ly có sẵn trân châu trắng luôn . À quán có ra thêm thạch tuyết nhĩ dai sật sật phần nhân rất hợp với trà .
Chắc cả Sài Gòn có mình @ningchahklemontea là bán trà mía vừa độc vừa lạ này thôi đó. Món trà mía này có tên hoa mỹ hơn là Lục Trà Phu Thuê, nghe tên là thấy HongKong rồi đúng hông :)))
Tình cờ đang thèm trà chanh nên ghé quán mua mà được nhân viên giới thiệu món mới nên thử luôn cho nóng. Em này giá 35k, nhưng quán đang bán giá dùng thử chỉ 19k thui, mà được ly bự luôn, có thạch, trân châu luôn nhé, nghe nói bình thường có cây mía nữa, mà nay xui hết mất. À quán bán 19k tới cuối tháng lận nhé :))
Mới đầu uống vào sẽ nghe mùi ngọt thanh của nước mía, vị tắc thơm thơm, sau cùng sẽ là vị trà đúng chuẩn HongKong. Hông biết mọi người sao chứ mình thấy khá là ngon đó :)))
Mình order 1 trà chanh HongKong Now và được giảm còn 16K/1 ly. Giao tới thì đá bào để riêng, bên trong trà đã có xíu đá chắc để lắc. Vị thơm rỏ vị trà, mình dặn ít ngọt á mà thấy note chua nhiều thì chắc trà ở đây mặc định đường rồi nên làm chua nhiều được thôi. Mà khuyên mọi người nên note chua nhiều nha, vậy chứ hong chua đâu mà còn dậy vị trà chanh nữa. Tiền nào của đó thôi, xịn hơn rỏ mấy ly trà chanh 10k mà chà bá nha )))) lâu lâu uống đổi gió cũng vui mồm lắm chứ hong phải quá đặc sắc để ghiền ????????
Hôm nay thử món mới của Ningcha: trà sữa Hongkong, cá nhân mình thấy không ngon, chắc tại gu mình thích trà sữa đặc :)) sữa tươi Tam nương ở ningcha vẫn là chân lí.
Uống ở đây từ hồi chỉ có cái xe bên Đặng Dung. Chất lượng trà chanh thì mình rất ưng, thấy nhiều bạn bảo chát mà mình lại rất thích vị trà bên này. Gần như vị nào cũng ngon. Các loại thạch uống cũng hợp nữa.
Trà sữa thì tuỳ khẩu vị, nhưng ở đây rất đậm trà, ít béo và ít ngọt quá nên cảm thấy thiếu vị. Bạn nào thích trà sữa béo ngọt thì không hợp đâu.
Sữa tươi tam nương thì là một bất ngờ nhỏ. Vốn mình không hảo món sữa tươi trân châu đường đen lắm. Uống ở Alley thấy cũng tạm. Nhưng ở đây thì thấy ngon. Sữa khác với những chỗ khác, thơm và béo hơn.
Mình đặt lục trà phu thê trên Now, giá 35k. Nước uống cũng ổn, có sẵn 2 topping mà giá như vậy cũng hợp lí rồi, hôm trước thử trà chanh Hong Kong cũng ok lắm