Trời nóng này mà ko làm 1 ly trà chanh Ning Cha thì có lỗi với bản thân lắm nè. Mình với ông anh đi mua đồ gần đây tự dưng nhớ tới Ning Cha nên phải quẹo vô mua liền 2 ly về uống cho đã khát. Vì đi bất ngờ quá nên lần này mình ko mang theo ly bảo vệ môi trường :( Lần này hết thạch chanh rùi nên mình đổi sang thạch đào cũng vẫn ngon. Thạch ở đây hơi nhạt nha. Trân châu trắng vẫn dai ngon. Mình vẫn trung thành với món Lục trà phu thê. Uống vẫn dịu mát nhẹ nhàng, mùi trà ko bị đắng chát như mấy ly kia nha.
Cuối cùng thì mình cũng đã nhớ mà mang theo ly muỗng đến uống quán yêu thích của mình rồi đây ???? Vẫn trung thành với trà chanh phỉ thuý nha. Size bình thường thôi mà đã vừa rẻ vừa nhiều mình phải mang ly lớn mới chứa nổi. Ai hỏi mình đến đây nên uống gì thì mình sẽ nói ngay là trà chanh phỉ thuý đi ???? Nước uống siêu dịu mát ko có vị chát của trà như mấy ly kia đâu. Lại còn có thêm thạch và trân châu trắng bao fresh. Mỗi tội quán xài đồ nhựa nhiều hoy :(
Quán nằm ngay góc ngã tư Trần Nhật Duậtt với Đặngg Dung. Không gian khá là nhỏ, chỉ là 1 chiếc xe đẩy và 2,3 cái bàn để khách ngồi lại thôi. Chủ yếu bán take away. Mình tới lúc 4h, cũng khá là mát mẻ, thoải mái. Chắc tối cũng vậy. Chỉ có buổi trưa ghé ngồi lại thì chắc hơi nóng. Mua take away thì ok. Nhân viên chỉ có 1 người bán thôi, cũng vui vẻ, nhanh nhẹn. Mình gọi lục trà phu thê 35k có thạch chanh và trân châu trắng sẵn luôn. Lục trà phu thê là trà mía, ngọt ngọt mà hơi chua chua, trân châu trắng giòn giòn, thạch chanh thì lạt lạt, hơi chua chua. Nói chung là ngon á. Trời nóng uống vô thấy đã dễ sợ luôn. Giá cả thì tầm 17k ~ 70k.
trà phu thê thấy ghi có toping là thạch dứa với trân châu trắng mà ko thấy đâu. mình thêm vải và trân châu vô nữa. được cái trân châu khá nhiều.
trà vị mía tắc nên dễ uống, thoảng vị trà, hơi ngọt quá.
đặt nguyên công ty 40 ly mà tiệm ko ghi tên ly nào là ly nào không hiểu nổi? rồi ai biết đường nào mà uống hả tiệm.
Nhờ 1 việc trọng đại mà được bao ningcha uống, với bao lần mình đã thử trà phu thê nhưng nay đổi gu sang uống trà chanh, do mình bỏ ít đá nên nhìn hơi ít xíu, trà chanh đậm đà, vị chanh chua chua ngọt ngọt uống giả khá bao đã luôn nha. Trưa ngủ dậy có li này bao tỉnh táo luôn nhé, lục trà phu thê vẫn là best trong lòng mình, lục trà ohu thê còn có tên là trà tắc mia thì đủ biết thành phần trong đó dồi ha. Shipper giao nhanh, đá để riêng ko bị chảy nước
NHƯ ** !!!!
ỦA 7.7 "KHÁ TỐT" , đùa à ??? : Đặt gần 40 ly mà :
- Không dán tên món trên ly > về biết lol đường gì lựa , biết ly nào là cùa ai
- Đá tự bắt khách bỏ
- Ống hút ko một cây
Đi làm buồn ngủ mất tập trung?
Làm ngay Ly Trà Chanh Hồng Kong chuẩn vị nha cả nhà
Trà Chanh Thơm, vị đậm đà uống phát tỉnh hẳn luôn ạ
Trân châu trắng đi kèm giòn giòn ăn vui miệng lắm nhe
Bạn nào thích mấy vị trà đậm thì nên chọn trà bên Ning Cha nha
Mình thấy nhìu loại lắm luôn
☺️☺️☺️
Thích phong cách của quán nữa,
Đặt mang về thì k cần dặn quán lúc nào cũng để đá riêng cho mình thoải mái bỏ tuỳ ý khi nhận được nước
Mình thường uống trà chanh Hk bên quán thì thích vị trà đậm và thanh
Cũng chờ đợi món trà sữa của NC lâu rồi
Tới tận giờ mới thấy quán bán đó
Công nhận trà đậm đúng ý mình luôn, mình test qua nhiều nơi thì đa phần họ làm trà dù có đậm nhưng vị lại quá ngọt hoặc mùi sữa nhiều, uống dễ ngán. Còn theo đúng tính chất trà hong kong thì vị trà chiếm chủ đạo, vị ngọt rất nhẹ và vị sữa thơm béo ko ngấy, nên điểm này NC làm minh thấy hài lòng
Có thể nó sẽ ko phù hợp thị hiếu đại đa số mấy bạn trẻ nhưng sure là ai fan trà sẽ thích nha
Giá ly trà này 29k đó, thêm topping thì 35k, toẹc zời lun á
À quên, này mình đặt qua now nên trả AP dc giảm 25k nữa
Trà chanh hongkong size nhỏ nhất 25k, trà quá chát và đắng, ko thơm gì hết. Trân châu thì quá ít. Pha chế ẩu, phạm vào 1 điều hết sức cơ bản là khi vắt chanh ko lượt lại hạt gì hết, hút lên toàn hạt và hạt. May sao nhạy cảm nhận dc nên ko vội cắn chứ nếu ko cắn 1 phát nhầm hạt chanh mà gặp trà đắng chát nữa thì chắc bỏ luôn cả ly. 25k cho 1 ly trà chanh xe đẩy nhỏ xíu như vậy thực sự ko đáng !
Mình là fan Hong Kong, thường xuyên uống ở đây mà hôm nay uống lại trà chanh Hong Kong mà cảm thấy quá tệ.
Thứ nhất, hồng trà những không hề có mùi thơm hồng trà, toàn thấy mùi trà bửu lỷ lấn át hết, cảm giác cực kỳ khó chịu
Chanh vàng thì hoàn toàn không có mùi thơm đặc trưng của chanh vàng.
Không nên đặt trà chanh Hong Kong vì hoàn toàn chẳng giống trà chanh ở Hong Kong một chút nào.