Ngon thực sự luôn các bợn ạ. Chưa có quán ốc nào mà t tâm đắc như quán này luôn.
Nước ốc thơm ngon kiểu gì ấy lạ lắm
Tóm lại là vị rất lạ t k tả đc. K như các quán ốc khac nha
2 vợ chồng ăn no nê
Đĩa nem chua rán to oạch xà loạch ăn k hết còn gói đem về. Đĩa trứng cút xào me thì ngon miễn chê đi. Ăn kèm bánh đa.
Ở đây mọi thứ đều đầy ú ụ.
2 ng 1 đĩa nem to, 1 đĩa trứng cút xào me, 1 bát ốc , 1 coca , 1 bánh đa
Tổng hết 110k
Mà no quá là no. Đĩa nào cũng đầy ụ luôn nha
Ahuhu.
Ăn về vẫn thèm thuồng
ăn ốc luộc ????????????????
Quán chỉ mở buổi tối đến đêm , quán rất đông khách , mình gọi 2 bát ốc lẫn và trứng cút xào me , ốc rất mẩy và to , thịt giòn chắc , hầu như k có con nào bị thối hỏng , nước chấm chua chua ngọt ngọt , ăn rất vào . Trứng cút xào me chua chua và có chút hương ngọt ngọt , rất thơm và ngậy , giá cả rất hợp lý dao động từ 50-200k 3 người , không gian vỉa hè hơi tối , chắc chắn sẽ quay lại để thưởng thức những món mà kình chưa ăn .
Quán menu siêu nhiều đồ,đồ ăn rẻ,vừa phải.Có ốc lẫn nhưng mình thích ăn ốc to hơn.Bánh mì ngon,có cút lộn xào me,sốt me ngon mà nhiều nên mua thêm bánh mì không ăn nốt với sốt.Quán làm ốc bên đường nhưng chỗ mọi người ăn khá rộng rãi,nhiều chỗ ngồi.Quán ok,giá rẻ.4ng mất 206k .mỗi ng tầm 50k.
Bánh mì bơ mật ong cực ngon,hình như bơ Tường An thì phải.Nchug ăn sốt me cực ngon,nên ăn món với sốt me.
Ốc tươi ít ốc chết, nước mắm ngon, ngao xào được mà bỏ nhiều bột năng nên hơi sệt, nhưng vị thì cũng ok, ko thấy dừa nạo như mấy quán khác. Quán siêu rẻ, mình ăn 1 ngao hấp, 1 ngao xào, 1 ốc to luộc, 5 nem chua rán và 2 trà đá mà có 160k, tính tiền giật mình vì rẻ quá! Trước ra HN mình hay ăn bên ốc bên Đinh Liệt nhưng qua bên này ăn thử thấy cũng ok đó!