Bữa thèm thịt vịt đi vòng vòng thì thấy quán này. Miến, bún ở đây khá nhiều, nước lèo cũng ngon. Thịt vịt mềm, da mỏng, mề mềm, không dai lắm. Đặc biệt Ở đây có bán huyết nếp nữa, mà mình chưa ăn nên không biết ngon không .Ăn lâu quá không nhớ giá bao nhiêu mà hình như cũng hợp lí. Tính tiền là 1 cụ bà gần 80 chục tuổi, mà nhìn khá minh mẩn, siêu thiệt :)))
Quán này không gần nhà mình nhưng mỗi lần có việc gì đi ngang đây mình hay ghé ăn vì cháo vịt ở đây rất ngon mà giá cả hợp lý. Một phần nữa là cùng quê với mình nên ăn ủng hộ.
Một tô cháo vịt ở đây 27k nhưng thịt vịt nhiều, nạt và ngon. Ăn không bị hôi lông như nhiều chỗ khác. Cháo nấu cũng ngon. Đặc biệt ở đây có huyết nết nữa.
Mấy chị bán hàng cũng vui tính và thân thiện. Quán kiểu gia đình kinh doanh nhưng có thuê bảo vệ giữ xe hẳn hoi. Quán này cũng khá lâu và cũng khá nổi tiếng về món này. Không gian quán cũng sạch sẽ.
Mấy lần đi ngang, thấy đông khách, hôm nay ghé ăn thử , thì đã hiểu vì sao nó đông như thế. Phải nói là rất ngon mà rất rẻ luôn í. Ở đây bán cháo/bún/miến vịt, có nếp huyết nữa. 1 tô to đùng, hương vị đậm chất miền Tây, giá vô cùng bình dân. Mình ngồi ăn chung bàn với cô chủ quán đang ngồi ăn chân gà :)) , chủ quán rất thân thiện, dễ thương, mến khách, ngồi đó ăn , có gì không hài lòng thì góp ý luôn hihi