Bún, miến, cháo hay gỏi vịt là những món ngon hấp dẫn tuy có hơi khó tìm thấy ở Sài Gòn. Lý do chính là vì thịt vịt cao giá và tương đối khó làm, nhất là ở công đoạn xử lý mùi. Nên những quán vịt gần như chỉ là thiểu số nếu so với gỏi hay cháo gà. Quán này ghi là vịt Gò Công chính gốc và mình ăn thử thấy ngon lắm, mắm gừng và vịt quyện vào nhau không tanh hôi gì cả, vị rất đậm đà và dễ ăn. Đặc biệt huyết nếp ở đây hiếm có khó tìm, càng ăn càng ghiền nha, quán sạch sáng và mát lắm. Giá rẻ nha. Phục vụ hơi bị chậm và lơ khách xíu khi đông khách
Như Ý 1 hay 2 gì cũng là 1 chủ cách nhau có vài căn nhà thôi, rộng rãi. Vịt ngon, giá mềm, miến và cháo cũng rẻ luôn, nước mắm gừng chanh đậm đà.. 2 người ăn 1 phần góc tư là oke rồi, miến cọng to khá ngon. Nhìn chung là rẻ hơn gà Bảo Anh và chất lượng đạt.