Hôm đấy mình cũng không mang theo nhiều tiền, về nhà không có gì ăn mà về nhà lấy tiền rồi đi ăn thấy mệt quá, nhà mình ở Giảng Võ mà bây giờ đang ở dưới khu Yên Hoà nên thôi quyết định đi ăn cơm bình dân cho phù hợp những lúc không có nhiều tiền trong người. Có vẻ những quán cơm bình dân này khá gắn bó với nhân viên công sở thì phải. Quán cũng có không gian hạn chế thôi, bé, ít chỗ ngồi. Nhiều người cũng đến mua mang về nữa. Thịt trứng rau dưa khá nhiều, có cả tôm cá, đậu. Ăn cũng khá ngon, cơm dẻo - điều mà các quán cơm bình dân thường không có, người ta toàn nấu cơm khô thôi.