Hôm nay đi ké ông người yêu mà đưa ra tít chỗ không quen biết chi hết, lại 3 giờ chiều hơn đói lã ruột, mình lết đi kiếm xung quanh coi còn gì ăn không thì thấy quán cơm này, ấn tượng chữ bình dân nên kệ cứ vào. Qua trưa nên thức ăn còn lèo tèo vài món, nhìn cũng chả nóng sốt gì nhưng kêu thử món gà hấp hành với 1 cái trứng ốp la, ăn kèm nước mắm. Nói chung cũng bất ngờ là gà hấp hành khá ngon ???????????????? canh thì cho free mà ăn hết dĩa cơm mình mới xử nên chả còn nóng gì... hú hồn nhất là lúc nghe tính tiền, đồ ăn nhiều hơn cơm dù mình không dặn ít cơm... chỉ 25k ???????????????? nấu chủ yếu dùng bếp củi với bán tại gia nên rẻ. Có giao cơm tận nơi nữa đó ????????