Ăn ở đây 2 lần rồi và lần nào cũng rất chi là ưng ý. Quán này hợp với gia đình, các ông ngồi nhậu hay mấy chị em thích đồ ăn ngon. Các bạn teen teen thì chắc ko thích kiểu không gian nhà hàng đơn sơ thế này.
Quá nằm ở ngay đầu phố Đặng Thái Thân. Quán không lớn lắm. Có 2 tầng nhưng mình toàn ngồi tầng 1 bàn ghế. Tầng 2 bệt thì phải.
Quán nhỏ nên ít nhân viên. Được cái phục vụ rất nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Chú quản lý và chủ quán cũng rất nice.
Ăn ở đây nhớ là nên ăn ngỗng hun khói, món đặc biệt ngon. Chao cay và món mà ăn như nem thính trong hình cũng vừa miệng. Rang muối và lẩu thì bình thường. Có dồi ngỗng, trộn cùng đậu xanh nên dẻo, ăn lạ, nhưng không khoái lắm, ăn cho bít thui.
Giá cả ở đây khoảng hơn 100k - 140k một món. Phải chăng, chất lượng phù hợp.