Ở Sài Gòn ít kiếm được chỗ nào có xe đẩy nhìn hoành tráng giống vậy lắm á, thèm xỉu luôn. Thịt nướng xirn chỉ 5k thui, thịt được nướng mới liên tục nên ăn nóng hổi, mềm tan trong miệng. Xiên thịt có nạc có mỡ nên ăn không ngán, ướp đậm đà nên không cần chấm cũng vừa miệng, ăn với bánh mì cũng ngon nha. Ngoài ra có món xúc xích rán cũng hấp dẫn, chỉ 10k / xiên mập ú. Bạn nào muốn ăn no thì mua ổ bánh mì thập cẩm có xúc xích với xiên thịt nướng ăn cho đã hen. Quán là xe đẩy ngoài đường, chỉ có vài chiếc ghế con ngồi trên vỉa hè nên mọi người toàn order mang về không à.
Chỗ này ngay đầu hẻm nhà mình, ngày nào cũng đi qua đi lại, thấy đông ơi đông, khói bay nghi ngút mà nay mới té vô thử.
Ở đây chỉ là một xe đẩy nhỏ thui, bán thịt xiên (5k) với xúc xích(10k). Mình thì thích thịt xiên hơn, thịt ướp đậm đà lắm, có nạc có mỡ, nướng lên thơm phức luôn. Order vài cây rồi chấm với tương ớt hoặc kẹp chung với bánh mỳ cũng được nè. Có điều xiên hơi nhỏ nên chắc ăn nhiều chứ 1, 2 cây k đã đâu :))
Xúc xích thì mình thấy bình thường, ăn được nửa cây là ngán cmnl.
Ở đây chỉ có only xiên thịt, xúc xích hỗng có bán nước gì đâu, nên thủ trước ly trà tắc, trà sữa bla bla trước uống cho đỡ khát nha.