Biết đến Nhím từ hồi học cấp 2 lớp 8 lớp 9 gì đó, không gian rộng tầng 1 là kiểu ngồi ghế , bắt đầu từ tầng 2 là ngồi bệt, tụ tập bạn bè lên đây ok lắm
Từ lúc những quán trà sữa sang chảnh mọc lên thì không mấy ai nhớ về Cafe Nhím nữa rồi :3
Đồ uống ở Nhím tầm trung, giá cả cũng tầm trung, view và không gian cũng tầm trung nốt :3 Thế nhưng mỗi khi hết tiền hoặc rảnh đột xuất đều qua đây ngồi. Nếu bạn ngồi từ sáng đến tối chỉ với một tách cafe thì cũng không có ai đuổi bạn hết. Nếu bạn muốn tìm một nơi đeo earphones và nửa dựa nửa nằm lười biếng thì nơi đây chào đón bạn. Mỗi lần muốn thư giãn mình đều đến đây, và mình nhận thấy nơi này cũng có vài người như mình vậy, nó không mang lại cảm giác lạc lõng như khi ở những nơi ồn ào và đông đúc ngoài kia, bình yên làm sao :v
Tuy nhiên, nhân viên và khách hàng ở đây đôi khi ồn ào không chịu nổi. Nhân viên nói chuyện vọng từ tầng 1 lên tận tầng 3, khách thì cứ xem phim rồi hihihaha đủ kiểu :)) Đây là đôi khi thôi nhé, không phải lúc nào cũng vậy đâu TvT
Điểm cộng là đồ uống rẻ, giá từ 12k đến không quá 20k, phòng rộng, có cả bàn ghế lẫn ngồi bệt.
Điểm trừ là trang trí không đẹp, trà sữa một số vị không phổ biến làm chưa ngon như vị dứa, ô mai, wifi dạo này có như không.
Cách làm việc rất không chuyên nghiệp. Sinh nhật bạn mình, mời tất cả là 17 người. Bạn mình đã liên hệ trước là thuê hết không gian 1 phòng, đã đề nghị đặt tiền, tuy nhiên nhân viên nói là không cần và nói rằng cứ đến sẽ được sắp chỗ.
- Thứ nhất, phòng đặt, hẹn từ trước nhưng khi bọn mình đến, đồ đạc ăn thừa của khách trước vẫn ngổn ngang, xuống gọi 2 lần nhân viên mới lên dọn sau.. 15 phút. Thêm nữa là quán kiểu ngồi trên sàn (có đêm) nhưng sàn nhà rất nhớp nháp, cừa sổ thì bám bẩn đen kịt như cả năm chưa lau.
- Thứ hai, sau khi gọi đồ, bọn mình có bày trò ma sói ra chơi. Đang chơi dở thì chủ quán mở cửa xông vào lớn tiếng với bọn mình. Nội dung bao gốm "bọn mình gọi ít đồ quá, đi nhiều xe, chiếm nhiều không gian quán làm quán mất doanh thu"? Mặc dù bạn mình đã có đề nghị từ trước là TRẢ TIỀN PHÒNG nhưng nhân viên nói là KHÔNG CẦN??? Bọn mình đề nghị trực tiếp việc này với chủ quán thì chủ quán vẫn khăng khăng không chịu để bọn mình trả tiền thuê phòng, bắt bọn mình phải ngồi gọn vào nửa phòng trong khi trước đó đã giao kèo là dùng cả phòng? Điều hài hước là chủ quán nói không nhận tiền phòng vì mở quán "ĐỂ GIAO LƯU VỚI CÁC CHÁU" trong khi trước đó nói rằng "BÁC CẦN DOANH THU"?
Mặc dù là đồ ăn ổn, giá đẹp với học sinh-sinh viên nhưng về thái độ thì cả nhân viên lẫn chủ quán đều không chấp nhận được, quản lý kém, chưa kể đến việc quán bẩn, nhớp nhúa.
Quán có thiết kế rất bình thường , nếu không phải nói là .. xấu. Tường nâu vẽ trắng, chủ yếu là khách hàng vẽ linh tinh bằng bút xóa . Đồ uống cũng bình thường. Được cái là có thang máy , rộng rãi , hợp để tụ tập. Tuy nhiên nhiều lần tới đây không thấy thoải mái vì thường xuyên có các nhóm tụ tập đánh bài ..