Một quán nướng tạm gọi là hơi phổ thông, không có gì đặc biệt ấn tượng. Nhưng với mức giá ổn tầm dưới 150k thì cũng cho là chấp nhận được đi.
Khá nhiều loại thịt, hải sản, cả lòng luôn. Cá nhân tui thấy loại nào cũng khá ngon, nhưng không đặc sắc, ăn thì thấy vui miệng đó nhưng để lại ấn tượng sâu sắc thì không có cái nào cả. Hình như đồ ướp gia vị như nhau nên bị tình trạng ăn đều đều như vậy đó, xúc xích cũng khá là okela, miếng nhỏ vừa miệng, hợp lý. Món tráng miệng có chè sen và panna cotta, ăn cũng ổn luôn.
Đây là quán nướng mà mình ưng ý lắm lắm mà lại xa chỗ mình ở quá. Kiểu ở dưới***mà lặn lội lên mãi Cầu Giấy để thử em ý. Đầu tiên phải nói là không gian quán decor khá là xinh đẹp nha mọi người ưi. Các món nướng ở đây ngon, tươi và đa dạng ạ. Salat ăn kèm và kim chi rất ngon đó ạ. Nước chấm kèm thì rất là hợp với khẩu vị của mình. Ngao nướng hành thơm lắm lắm luôn. Các bạn nhân viên nhiệt tình, dễ thương hết sức. Điểm trừ duy nhất là quán khá là đông ấy nên đồ ăn lên hơi chậm so cới tốc độ ăn của bọn mình.
Ưu điểm: có nhân viên dắt xe cho hihi
+ đồ ăn ướp khá vừa miệng
+ nhân viên khá nhanh nhẹn
+ quán khá rộng và nhiều chi nhánh
Nhược điểm: chưa thấy không ưng gì ~~
Nói chung khá ổn.
Đánh giá chung: 8/10
Mình đánh giá điểm trên foody tương đối vì k muốn ảnh hưởng đến điểm trung bình của quán. Vì mỗi người một khẩu vị , mỗi người một quan điểm và cách đánh giá riêng.
#tksall
????????????????????
Hôm đi kỉ yếu bạn mới biết đến quán này vì nó hơi xa chỗ mình học. Tuy nhiên mình cũng khá bất ngờ với chất lượng và giá cả . Đồ ướp ở đây ngon , hợp khẩu vị mình. Không gian quán rất ổn và mình thấy khá sạch sẽ. Đặc biệt phục vụ ở đây rất nhiệt tình ????????
Mình và bạn có ăn ở đây gọi sụn, ba chỉ bò, bò cuốn nấm, hàu nướng và nầm. Ăn lúc 6r xong về nhà tầm 11h thì bị sốt kèm theo đau bụng đi khám thì được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm. Từ nay CẠCH MẶT vừa ăn mất tiền vừa mất tiền thuốc
Bọn mình cũng đến đây khá nhiều lần rồi, cả 3 cơ sở đều đã vào. Nhìn chung thì quán sạch sẽ lịch sự. Đồ ăn tẩm ướp gia vị ngon, đẹp mắt. Giá cả cũng không quá đắt, có lẽ vì những ưu điểm như thế nên hầu như lần nào bọn mình đến cũng đông và đều phải đợi để có bàn ít nhất 10p, còn chưa kể những hôm đông quá, khi bạn vừa đáp xe vào sát vỉa hè thì nhân viên đã nói rằng ít nhất phải đợi 20p, nghe vậy chắc nhiều bạn nản rồi. Thế nên nếu đi đông và có kế hoạch, bạn nên alo đặt bàn trước và đến sớm.
Thái độ phục vụ cũng ổn. Còn có cả CSKH gọi điện lại vào ngày hôm sau để hỏi xem liệu bạn có hài lòng về bữa ăn & thái độ phục vụ của nhân viên có làm bạn thất vọng không... vv
Tóm lại là khi nào hứng vẫn quay lại :))))