Nhóm mình họp hành xong thì lượn qua đây liên hoan, haha
Mình cũng nghe danh Nhất Nướng lâu rồi nhưng đầy là lần đầu mình qua ăn khu này, và cũng là lần đầu ăn ở quán này, những tưởng quán kiểu nướng lụi, lớp mái tôn khu rộng rộng cơ, ai ngờ hẳn nhà hàng lịch sự mấy tầng liền, hoàng tráng phết, mà 1 con phố này có mấy nhà hàng Nhất Nướng ý.
Không gian đẹp, thuận tiện, bàn nướng ko khói kiểu như Hàn, sạch sẽ, phòng thoáng, rất ổn!
Món ăn: nói chung được, nhiều người kêu vị ướp bị ngọt như với mình thì ổn, nước chấm thì bình thg, kiểu nướng Hàn Quốc, có kim chi, nhưng rau ăn kèm với nước chấm thì kiểu Việt, nói chung hơi pha trộn!
Giá cả: ăn no phết mà tính ra 120k/1 người, khá bất ngờ, bình thg ăn nướng lụi khói mù đã hơn tầm giá đó rồi!
Có cơ hội sẽ quay lại, khổ nỗi xa xôi quá!
Đồ ăn tạm đc, phục vụ thì k ok lắm. M ngồi tầng 3, 2 bạn pv và 1 bạn đeo đàm, chắc là tổ trưởng, nên khách phải gọi vài lần, chắc cũng vì đông nên k đc nhiệt tình lắm. 20h30 m gọi thêm 1 cốc nước chanh tươi, thì bạn áo trắng đeo đàm nói là k có người làm bar nên k đc gọi nữa. Lâu r m k ăn mặc dù cách nhà có mấy bước chân. Trong các món m gọi, thì m ăn vừa miệng nhất là nầm, rau thơm bị héo
Đồ ăn ngon. Thái độ phục vụ tốt
Mọi thứ hoàn hảo. Mình chỉ muốn xin thêm info của bạn nữ có mũ bếp hôm nay (21/4) ở tầng 4. Bạn tóc ngắn. Xinh và cười duyên )) xin cảm ơn