Phải nói là tuổi thơ gắn liền với Nhất Ly luôn, ăn từ năm 1999 hồi mới 6 tuổi đến giờ cho nên đảm bảo kiểm chứng độ ngon. Dê nướng với bẹ sữa phải gọi là tuyệt vời hơn cả ông mặt trời, thơm nức mũi mà tẩm ướp tuyệt, không hề bị hôi. Dê tái chanh cũng tuyệt cú mèo, chua chua ngọt ngọt, thịt dê xử lý quá khéo luôn, mưemf chứ không bị dai. Thường thì sau khi ăn nướng no bèt nhè sẽ gọi thêm nồi lẩu gia vị thôi, vì lẩu thịt thì no quá mà thịt trong lẩu sẽ hơi hôi, khó ăn. Nước dùng lẩu ngon quên sầu đời, ngọt vị thịt thơm dậy vị thuốc bắc, nhúng bánh đa trắng sợi nhỏ và mỳ thì ăn no nứt bụng thì thôi. Phục vụ thì siêu nhanh nhẹn, siêu chuyên nghiệp và nhiệt tình, quan sát khách rất tinh tế, gọi gì là lập tức có ngay
Đi ăn ở đây mình thấy cũng khá ưng vì không gian rộng rãi thoáng mát, có điều hòa. Bàn ghế đến đồ dùng đều rất sạch sẽ. Giá cả có đắt chút nhưng mình thấy đồ ăn khá ngon trừ món bẹ sữa tẩm ướp quá nhạt nhẽo. Bù lại thịt thì đc tẩm rất thơm ngon mà lại mềm nữa. Nói chung sẽ quay lại????????????????
Mỗi khi đi ăn dê thì koo đâu khác ngoài Nhất Ly là lựa chọn lý tưởng nhất, nhà m đi ăn siêu khó tính mà bố mẹ m còn thích vì ở đây đồ sạch và chất lượng. Mọi lần chỉ ăn lẩu và nướng nhưng lần này nhà m gọi cả tiết canh dê, thịt dê xào vs dê tái chanh nữa. Tiết canh tươi và ngọt, dê xào mềm dã man, ui m thích món đấy nhất. Thịt dê trong nồi lẩu siêu dừ siêu ngọt.
Nhân viên quán rất đông và khá lễ phép, quán đông nên đặt bàn trước khi qua.
Sau một thời gian thì lần này mình thấy chất lượng hơn hẳn, cả về không gian, nhân viên, đồ ăn.
Quán trông gọn gàng sạch đẹp hơn hồi trước.
Nhân viên khá nhanh nhẹn lịch sự.
Đồ ăn ổn, thịt dê trong lẩu mềm và không bị hôi như lần trước.
Ncl ổn.
Phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, ngay cả bảo vệ cũng vậy, bày trí đẹp, nhà hàng rất đông khách, dê và bẹ đều tươi, tiết canh mình k ăn nhưng bạn đi cùng ns cũng ngon lắm
Nhất Ly thì là nhà hàng dê mình hay ăn nhất vì ở đây là nằm trong trung tâm thành phố gần nhà mình.Lần gần đây nhất mình ăn thì Nhất Ly đã có sự thay đổi khá nhiều từ việc mở cửa gió thoáng chuyển sang đóng điều hoà để mát phòng.Chất lượng thịt và cách chế biến cũng đã khác rất nhiều thịt có vị nhiều hơn chút nên ăn thấy ngon hơn nhiều.Tuy nhiên có lẽ lâu ko ăn nên lúc thanh toán nhìn hoá đơn cũng hơi giật mình vì hôm đó không gọi lẩu.Nhưng mình về thì thấy thực ra cũng bình thường không đắt lắm.????
ăn cả chục năm nay rồi . Lần nào đi với nhà liên hoan gì cũng hay ra đâyva Bò úc ngõ đối diện. Chất lượng vẫn ổn định, giá có tăng chút nhưng nói chung vẫn chấp nhận dc. Thịt dê mềm; bẹ ăn cũng dc. Lẩu thì rất sánh đậm vị thịt ngon lắm.
Quán ăn gắn liền vs 1 thời tuổi thơ chắc phải bái bai từ đây ????
Mấy năm rồi mới ăn lại, ấn tượng ngỡ ngàng vì quán sửa sang lại quá sạch sẽ và đẹp. Nhưng đến lúc đồ ăn mang ra và nếm...còn sững sờ hơn nữa: mình thật sự k phân biệt nổi đây là món gì: cứng, không có mùi thơm, sặc mùi gia vị và lờ lợ vì quá nhiều mì chính đc ướp ????. Ngày xưa nổi tiếng là thế, đồ ăn thơm ngon như thế mà sau bn năm quay lại, thất vọng tràn trề ????
Đến lúc thanh toán còn tí ngã : 1tr 200k cho mấy cái đĩa nướng lèo tèo trên bàn + 1 nồi lẩu + 3 bát tiết canh + 1 đĩa dê hấp + 1 chai rượu. HẾT! Bye forever!
Mình ăn vài lần nhưng các lần cách nhau khá xa nên để ý đã có sự khác biệt về chất lượng. Các món nướng đã có sự cải thiện, lẩu tạm ổn, nhưng thái độ phục vụ vẫn chưa ổn lắm. Điều hoà thì chỗ mát chỗ xịt. Chưa có ý định quay lại lần tiếp theo ????