Ăn sáng xong thì chú dẫn mn ra quán cafe này ngồi. Sáng t 7 nên quán đông nghịt .Quán này khá rộng.Nhân viên phục vụ nhanh, thân thiện vs khách. kiểu quán này chắc là cafe lâu năm rồi í. Đôf uống ở đây cx như các quán cafe khác thôi. Mk gọi cafe cốt dừa, cốc đầy ụ luôn, cafe hơi đắng , nhưng sau để hết lạnh mình khuấy đều lên thì ngọt hơn chút thì dễ uống hơn.
Giá cx vừa ko đắt đâu
Quán cafe này kiểu lâu năm, kiểu cafe vỉa, mình hay ra ngồi với mấy anh em họ. Đồ uống ở đây toàn món basic truyền thống thôi nhưng mà cảm nhận của mình là ở đây pha ngon )) trà chanh hay chỉ là cốc cafe sữa thôi ở đây pha rất có tâm, trà chanh uống thơm lắm, nhiều vị trà chứ ko như nc chanh như nhiều quán. Cafe uống đậm đà, thơm ngậy, một cốc lượng cafe khá nhìu. Giá cũng chỉ tầm 25-30k 1 đồ uống thôi, bọn mình hay mua thêm khô gà ở cửa hàng bên cạnh để nhâm nhi :))