Thèm ăn chân gà mà quán tủ lại hết hàng nên mò đớp rồi lục lọi khắp nơi để tìm :)) cân đo đong đếm thì cuối cùng đặt nhà chị Lệ. Anh ship hàng siêu nhanh, do có mã giảm giá nên cũng siêu rẻ luôn :))
Kết quả là đặt chân gà xả ớt nhưng shop lỡ giao chân gà dầm cóc nhưng không sao vẫn ngon???????? chân gà siêu to, cắt đôi nên cũng siêu nhiều, khá là vừa miệng. Đồ chấm cắt chút ớt, quất và nước ngâm chân gà vào chấm thật vui luôn
Hôm nay gọi ship vì có mã km mà cảm thấy ít hơn mọi khi ???? ăn chân gà của chỗ chị hơn một năm r lần nào cũng rất ngon đầy đặn, chân ngấm vị, thơm giòn. Mà lần này buồn quá. Chân nhạt và k có vị sả ớt như trước, chân cũng ít hơn so vs mọi lần (hoặc do bé đi). Bthg là đầy ú cái túi này cơ. Đây ảnh mình chưa ăn mà ntn ????