Mình ăn lần đầu là hôm mùng 4 tết vừa rối thấy quán làm khá ok, gà rang cũg ngậy và ngon nhưng đến lần này quay lại thì cơm vừa khô vừa cứng gà cũng không như trước nhưng được cái nhiều hơn, không lần nào ăn hết được cơm cả. Thái độ nhân viên thì không thể chấp nhận được thêm vào đó là mình đã bảo mình vội rồi mà cứ đứng nói chuyện ểnh ương mãi không xong !!
Quán nằm ở chỗ ngõ cấm chỉ tống duy tần con phố ẩm thực nổi tiếng nhất hà nội này vị trí cũng dễ nhìn dễ tìm thôi.
Không gian quán cũng gọi là sạch sẽ, thật ra đến lúc đông khách thì sẽ rất lộm ngộm ồn ào quán nào khu này cũng thế đông theo giờ mà nhất là giờ buổi tối đến tận đêm
Lẩu thái nước dùng khá oke, lẩu thập cẩm, toping khá ít, toàn phải gọi thêm món nọ món kia, có món hàu nướng mỡ rất ngon ngậy
Nhân cvieen thái độ bt
Lâu lắm rồi mới vào thành phố. Vừa mới đên nơi đã đc giắt đi ăn lẩu r )))) Nhớ mỗi tên quán chứ chả nhớ được địa chỉ là ở đâu cả :v vào vấn đề chính nè. Lẩu ăn ở quán ổn thậm chí là khá ngon ngay lúc vừa bê ra đã biết ngon r ))) Đồ nhúng khá là đầy đủ nhiêù thịt :3 rau sống các kiểu thì tươi . Đồ uống thì mình có order sinh tố dừa khá là ngậy và thơm khuyên mọi người nên uống sinh tố dừa thôi vì các nước khác bạn mình gọi thì thấy k ổn. Nói chung quán ổn giá hạt giẻ