Nhắng Nướng - Đại Cồ Việt ????
???? Địa chỉ : từ hầm kim liên đi lên thì quán nhắng nướng này nằm bên tay phải ah, cũng dễ thấy vì hầu nhu lúc nào đi ngang qua đây cũng đều đông khách dã man luôn ạ ????????
????Không gian hình như có hai tầng nhưng thấy cứ bí bí kiểu gì ấy, bên trong ngồi hơi tăm tối, muỗi nhiêu nữa. Lúc vào thì thấy nhân viên chào hỏi nhanh nhẹn chứ gọi đô xong thi thấy thiếu thư nay thư nọ ????
Goi set combo 199k có thit dải, nầm với lợn cuộn rau củ, khoai lang kén, noi chung ướp nhạt binh thương, sôt châm cũng k đăc biệt, set này ăn k no lắm ????
Nhắng nướng ⭐️⭐️⭐️
Nhắng nướng mấy hôm nay hà nội trời lạnh lần nak đi ngag qa buổi tối ấy, cung thây đông khách da man luôn nhé :))
Mình thì thấy đồ ăn ở đây cung binh thg ma nhỉ ?? Chắc cũng tuỳ vào gu ăn uống môi ng nữa ????
Hai đứa bọn minh đên đây goi set nướng 199k có ba đĩa thịt và đia khoai lang kén cùng rau cuộn, muôn ăn kim chi thi tinh tiên riêng nhé ????
Thit tâm ướp nhạt nhạt, sốt chấm cung k đặc biệt, đông khách nên phục vu cung k dc nhanh ????
Nhắng Nướng - Đại Cồ Việt ~~
⭐️ Nhà cũng khá là gần nhắnh nướng nhưng mà chả mấy khi lại đây ăn cả ????????
Ở đây menu cũng nhiều món nhá !! Có cả combo cho hai người giá là 199k chưa gôm nc đâu, thì mình đã từng ăn set conbo rùi nhưng đi có hai gái thui mà thấy đã chả no rùi, đi cùng bạn zai nữa thì chắc phải gọi thêm 1,2 đĩa j đó :))
Nói chung muốn no thì ít nhất hai ng cũng phải ăn tầm 300k đó nhá ????
Nhân viên đông nhưng phục vu hơi lâu, phải gọi mãi ...
Phải đến 2-3 năm rồi mới quay lại đây ăn, trên gác giờ đã có phòng điều hoà và thêm cả hút mùi nữa rồi. Cơ mà chỉ đỡ thôi chứ vẫn ám mùi đó nhé ????
▪️ Mình gọi set Nhắng nướng 199k gồm ba chỉ quấn rau củ, nhắng, nầm nướng và gọi thêm đĩa bạch tuộc lẻ bên ngoài nữa. Đồ ướp khá cay huhu ????, vừa ăn vừa phải xuýt xoa, được cái có 3 loại nước chấm khá ổn và hợp vị, thêm cả kimchi ăn giảm ngấy tốt nữa ❤️. Bạch tuộc thay đổi kiểu ướp giờ cho cả thì là vào ăn chả liên quan ????, mừng là miếng nào miếng đó vẫn mập ú cắn sướng miếng thôi ạ. Và thật sự 2 đứa ăn thêm cả bánh mì, khoai láng kén cũng chẳng no đâu, nhưng mà phải nhanh nhanh đứng dậy VÌ QUÁ NHIỀU THIÊU THÂN!!! Má ơi vừa ăn vừa phải dòm xem bọn nó ở đâu để phủi đi, gạt ra khỏi đồ ăn nữa thật sự rất khó chịu ????. Bọn thần kinh đó còn cứ bay thẳng vô người vô mặt ấy, hãm không tài nào tả được. Thiết nghĩ quán nên làm đèn cao hẳn lên hoặc có cách nào giải quyết mấy con của nợ đấy đi chứ ăn uống kiểu này mất vệ sinh vãi ????????????.
????~350k/2 đứa cũng chẳng rẻ lắm đâu mà ăn uống khổ vãi ạ ????
Nhắng nướng Đại Cồ Việt. Vị trí nằm bên phía đại học Bách Khoa, mặt quán nhìn sang bên công viên Thống Nhất. Quán nướng nhậu, buổi chiều tối rất đông khách, mình đi ăn buổi trưa thì đỡ đông, yên tĩnh hơn. Đồ ăn thịt thà được tẩm ướp kỹ, ngấm gia vị, rất ngon, gọi món theo đĩa, trung bình là 60k+ 1 đĩa với rất nhiều thịt đã được tẩm ướp kỹ. Nướng bằng than hoa nên thịt ăn rất ngon, thơm, giữ được độ tươi của thịt. Lúc đầu đến ăn không biết con nhắng là con gì cho đến khi nhìn cái biển quảng cáo trong quán thì mới biết là kiểu như con thằn lằn, thạch sùng nhưng khi ăn thì thấy cũng không bị ghê hay gì, mùi vị cũng dễ ăn chỉ như thịt gà hay lợn thôi.
Quán có chỗ ở 2 tầng phù hợp đi nhóm đông. Tuy nhiên bếp hơi bé, chắc chỉ bằng cái khung thêu ???? Menu đồ ăn, nc uống hơi hạn chế, có thịt ba chỉ tẩm ướp ngon. Nhóm mình đi 6 người trưa CN tốn tổng cộng 690k
Quán lúc nào cũng đông dã man, không gian cũng hơi bí vì nướng bị khói mà không có cái hút, thích hợp để nhậu nhẹt, liên hoan tiệc tùng.
Đồ nướng khá ok
Cái quán này lừa là chính:
1- đồ ăn đắt, combo tạo ra hoàn toàn ko hợp lý, được có tí tẹo mỗi món vài miếng, nước chấm không ngon
2- Đặc biệt lưu ý là ăn như bị lừa: mình gọi set combo 299k và 2 nước, bưng ra đồng loạt 1 cơ số món, hoàn toàn ko nói thêm gì. Sau đó lúc tính tiền thì tự nhiên thêm gần 100k nào là dưa chuột, chân gà, đu đủ góp, bánh mì,... Cảm giác y như bị lừa.
Vì xin hỏi: 299k ở bất cứ quán nướng nào, dù bán đắt thì thừa sức setup cho người ăn tối thiểu 4 đĩa thịt và tương đương (40-50k/đĩa) kèm 1 đĩa rau (15k), 1 đĩa bánh mì (15k) rồi đúng ko? Nên tâm lý người ăn gọi combo 299k nghĩ là đầy đủ, khi ăn là cứ ăn thôi chủ quan không hỏi lại.
Ai ngờ cái quán khốn nạn này nó chơi khách hàng vố đau, ăn xong như bị lừa, hơn 400k ăn ko no, lại cảm giác rất ức chế. Với mình cứ ngon là quay lại, ko phải vấn đề giá, nhưng riêng quán này 1 lần và mãi mãi.
Kinh tởm cách làm việc.
Mình biết Nhắng nướng từ cái thời còn là cái quán vỉa hè sập xệ, ngày đó món nướng ở Hà Nội còn mới nên Nhắng rất đông. Cho đến giờ mình nghĩ Nhắng đã đánh mất điều làm nên tên tuổi của quán nướng này.
_Thứ nhất, nhân viên đông nhưng phục vụ kém. Ghi order còn không chuẩn.
_Thứ hai là nước chấm có 3 loại nhưng pha chế không ngon, chỉ dùng được một loại. Hai loại kia có mùi giống pha chế xong cất đi, nguyên liệu để lâu bị lên men. ĐI hai người mà chỉ cho một bát nước chấm mỗi loại trong khi bát nước chấm thì bé tí xíu.
_Thứ ba là các gói combo không hợp lý. Gọi combo 299k cho hai người nhưng lúc đem ra thì hơi ngỡ ngàng vì với sức ăn của một người bình thường thì combo ấy chỉ tạm đủ ăn cho một người. Thà mình gọi thành từng đĩa có khi còn được ăn nhiều hơn với mức giá 299k đấy. Vậy nên mình nghĩ việc quảng cáo combo của quán thực chất là tiểu xảo để khiến khách hàng phải chi nhiều hơn để được ăn no. Sau khi gọi combo mình vẫn phải gọi thêm món vì vào bụng chẳng được bao nhiêu.
_Thứ tư là nguyên liệu có một số món ăn khá là dai tẩm ướp hơi quá tay, vị bị nhiều chua.
_Thứ năm là thực đơn bị nghèo nàn, nhiều món nướng phổ biến nơi khác có nhưng Nhắng không có.
Là một người thích ăn nướng và đã đi rất nhiều quán nướng ở HN thì thấy Nhắng nướng chất lượng thuộc top đứng cuối về đồ ăn và giá cả. Mình chi hơn 400k cho một bữa ở Nhắng nhưng ăn xong cảm thấy không thỏa mãn. Với chi phí như vậy ở nơi khác chắc chắn đã có một bữa no nê đã đời rồi. Mong quán Nhắng nếu muốn phát triển và đông khách hơn thì ngoài việc tăng giá hãy tăng chất lượng đồ ăn, số lượng món, lượng đồ ăn trong mỗi món và quản lý nhân viên tốt hơn.
Đồ ăn đây khá ngon, trừ lạp sườn. Nước chấm me mấy lần đầu thật sự rất cuốn, nhưng mấy lần sau chấm me có vẻ loãng không ngon lắm. Hôm qua mới đến k có kim chi, thay bằng chân gà các thứ, không thích lắm .
Quán mở khá muộn, đến khoảng 11h30 ????
Thêm nữa từ nv bàn nv giữ xe quản lý đây rất nhiệt tình.