Hôm trước đói quá mình với con bạn vào ăn. Nhìn thấy bày biện nhiều nên nghĩ không đến nỗi nào. Ai ngờ mang ra tô bún bò chà bá, cục chả cá to hơn cái chén không cắt ra nhìn như cho heo ăn vậy, nước thì khen khét, nhạt nhẽo, thịt thì dai, tô bún nguội ngắt ăn mà trào nước mắt. Thêm ly chè toàn bột béo ăn vô ngáy muốn xỉu. Tính tiền tô bún 70-80k gì đó, chè 25-30k ăn 1 lần k bao giờ quay lại
Quán k để giá. Tính tiền hết cả hồn!
Đồ ăn thì dở tệ, thời buổi cạnh tranh này mà sao toinf tại nổi. Khách ghé 1 lần rồi k bao giờ quay lại, người ta sẽ đồn thổi ra nữa thì làm sao nà làm ăn được. Ỷ quán mở ở trung tâm nên chặt chém, mà phải ngon thì cũng đỡ tức, đằng này thua xa quán lề đường!
Đi đường đói quá, vô tình gặp nên ghé vào ăn luôn.
Mình đến tầm 4h chiều, quán còn đang dọn đồ, chưa có khách. Mình gọi 1 tô bánh canh đặc biệt có chả cua, tôm, thịt cua. vị được, không bị ngọt ngọt như một số chỗ mình ăn. Được cái ở đây chả cua thơm, chắc, ăn khá ngon nha. Có điều ít thịt cua quá ăn không đã
Thêm 1 chè khúc bạch, nói thật là dở. Lúc order mình gọi “1 ly khúc bạch bình thường” ý là loại truyền thống không pha vị dâu này kia. Nhưng có vẻ bạn nhân viên hiểu nhầm nên mang ra hẳn 1 ly thập cẩm đủ vị dâu, phô mai...
Ngoài ra quán sẽ tự động đưa thêm bánh khoai, rau câu. Mình không thử nên không biết thế nào
Nói chung, 122k cho hai món này là hơi đắt với mình, lúc ăn xong mình bị đau bụng nữa, nên cảm thấy không yên tâm về chất lượng lắm
Vô ăn to bánh canh cua bà chồng mình ăn bún bò, một lời nhận xét thôi là quá dở và tệ. Nước soup quá mặn còn cả thêm mùi khét kiểu hâm đi hâm laik, ăn muốn rát họng, cua thì kiểu để lâu quá rồi nên nhạt nhách và khắm nữa, chả cua thì bị chua nhớp nhớp. Ngoài ra vô quán kiểu ko kêu nước uống thì nhân viên nó phục vụ mình như cái ăn xin vậy.
Ăn ở đây là lần thứ 2, lần đầu cách đây 1 năm, lần đó thì ko có gì phàn nàn. Nhưng lần này thì quá tệ. Mình ăn bún bò. Lúc order nhân viên hỏi "có lấy giò ko? ", mình bảo " không "
Nước lèo thì nhạt nhẻo , nguội , ko có vị bún bò.
Thịt thì có thịt bò còn ok, thịt heo thì nhạt nhẻo như cũ.
Tính tiền mới hãi hùng : 80k cho tô bún dở ẹc, may là ko ăn giò, ăn giò chắc hơn 100k. ( quán bán ko để giá )
Quá sợ, lần đầu đi ăn mà thấy tức tới nổi lên đây bức xúc.
Khuyên mọi người không nên ăn ở đây, rất dở và mắc. Nước lèo mặn, bún thì được vài sợi mà thái độ phục vụ thì rất là tệ. Đặc biệt là gọi món qua app, đã giao sai món lại còn trả lời kiểu đối phó.