Gần ngay chỗ làm mình nên cũng hay ra đây ăn. Hủ tiếu có nhiều thứ, khá là đầy đủ và chất lượng. Mình thường chọn hủ tiếu khô vì nước nó hơi ngọt. Giá một tô là 45k thì hơi mặc nhưng cũng đáng đồng tiền của nó.
Hôm qua mua về cho Ngoại ăn 1 phần hủ tiếu khô, phải dùng từ khủng khiếp để mô tả cái tô hủ tiếu đó. Nước lèo quá mặn. Hủ tiếu cũ chứ không phải mới, trộn nước sốt khô. Gan thì bỏ cho 1 nùi, tôm, thịt cứng ngắt. Tự nhiên có 2 khúc ngó sen nhỏ ngâm chua bị nhớt rồi. Hèn gì lúc đứng chờ làm thấy trộn qua trộn lại hủ tiếu xong, cứ giá giá 2 - 3 khúc gì trắng trắng nhỏ nhỏ. Haizz về mới biết là ngó sen. Không thể tưởng tượng được hủ tiếu trộn khô gì mà khó ăn, lạt vị vô cùng. Mở bịch rau thì mới biết bịch rau có kèm thêm sốt tương trộn, chanh ớt rất lạnh, chắc bỏ lạnh cũng hơn 2 tiếng. Hủ tiếu mua về cho người già ăn, lạt nhách giờ bỏ cái sốt tương trộn lạnh ngắt đó vào thì còn ăn nổi gì. Ăn vài đũa Ngoại bỏ không ăn, đến tối thì ói ra hết. Quán làm ăn thất đức quá. Nhân viên coi thường người đi bộ đến mua chỉ 1 phần thôi. Thiệt là cạn lời với quán này.
Hihi, vào trong Sài Gòn chơi là phải bắt ông anh họ dẫn đi ăn đặc sản hủ tíu ngay lập tức mọi người ạ ????????????
Quán nằm ở khúc nói chung là đường đi khá là ngoằn ngoèo, khó nhớ. Mình gọi bát hủ tíu trộn, ăn khá là lạ mồm nhưng nói chung là rất ok, còn được khuyến mãi thêm 1 bát canh con ăn kèm cho đỡ bị khô nữa ???? Nhớ hồi học cấp 2 cũng vào đây ăn phở với hủ tíu 1 lần thì đa phần hàng nào cũng bị ngọt lợ như kiểu ăn chè ý ???? Nhưng riêng hàng này nước canh ăn lại rất đậm đà ???? điểm trừ giá cả ở đây lại đắt với cả phục vụ và bảo vệ cũng hơi thái độ nưa . Hôm 2 đứa đi ăn gọi 2 bát hủ tíu (1 khô + 1 nước, anh họ mình gọi thêm bát thịt băm ăn thêm nữa) thì nhớ ko nhầm thì tổng cộng là mất hơn 100K gì đó, ncl ai xác định ăn ở đây mà ăn khoẻ thì ví tiền cứ phải đảm bảo dày cộp 1 tý nhé :v
Có đến quán ăn thử một lần. Quán sạch sẽ thoáng mát, hủ tiếu khá ngon, đậm đà nhưng giá khá mắc 2 người 1 hủ tiếu nước 1hủ tiếu khô 90k không gọi nước và không dùng khăn lạnh.