Qua Q4 chơi là hay ghé quán này ăn tối lắm lun. Giá 40k hơi cao nhưng tô chất lượng, thịt xắt to dày, ăn khá no bụng. Nước lèo thơm ngon, đậm đà, ngon gấp ngàn lần mấy quán ngoài Huế nhâ, ha ha. Quán mới sửa sang lại trông sáng sủa, sạch sẽ hơn. Cô chủ nhiệt tình, vui vẻ.
Cục giò chà bá luôn.
đầy ắp thêm chả với nạm nữa.
Mua theo ổ bánh mì chấm kèm chắc banh bụng luôn quá.
40k tô ứ nự vậy cũng được hỉ.
QUán không có chỗ để xe, chỉ để dược 1,2 chiếc thôi nên hơi hạn chế chút. CHỗ ngồi cũng ít nữa
Hqua thấy ông a kêu đi ăn hỏi ổng ăn j thì đi ổng kêu ăn bún bò đi. Vậy là ghé quán này, vào quán nhìn quầy đồ còn rất nhiều tầm gần 11h đêm. Miếng giò khoang phải nói nhìn đúng đã luôn. Khi bưng tô ra nhìn vô cùng hấp dẫn. Mình thử húp miếng nc lèo ôi nó nhạt ko có vị gì cả. Mình cho thêm bt bao nhiêu là nc mắm vô vẫn vậy. Tổng 3 tô + 3 lon nc ngọt hết 192k
Có lẻ tại nguyên đường Tôn Đản có mỗi quán bánh bèo này nên giá tới 30k .có 5 miếng bánh bèo , 2 cục chả , 3 miếng bánh lọc.nhìn nhỏ xíu. Sẽ không quay lại.