Lên đọc review thấy khen qtroi có người nói ngon nhất q4 nữa nên qua ăn thử hình như 45k/tô hay sao á hủ tíu khô ăn bthuong có thịt, tôm, trứng cút, phèo. Ăn bthuong à phải nói dở hơn Nhân Quán gấp mấy lần, rau cũng ko có gì đặc biệt nhàm chán vl, đặc biệt nước lèo toàn bột ngọt ăn xong lưỡi tê tê luôn. Phục vụ ở đây toàn mấy bé gái gì gì á nhìn kì kì sao đó.
Bữa nọ được thằng bạn dắt qua đây ăn, cũng chỉ tưởng là quán bình thường như bao quán khác nhưng vô ăn thì thấy khác hẳn. Mình ăn hủ tiếu khô, tô có đầy đủ thịt, tôm, trứng...có thể kêu thêm xí quách nếu thích, nước lèo đậm đà, đặc biệt có nước sốt để chấm khá đặc biệt và ngon.
Chỉ có cái là để xe không thuận tiện lắm, và khi ăn nhớ chú ý giỏ xách hoặc ba lô, vì có nói chuyện với chủ quán thì ở đó đã từng bị giật 1 vài lần rồi.
Mình đến ăn vào buổi tối, ăn một tô Hủ Tiếu Dai nhiều bánh, thêm lòng, tim và trứng cút, tất cả là 60k nhưng cảm thấy hài lòng và thoã đáng với số tiền mình bỏ ra :)
Quán sạch sẽ thoáng mát, đồ ăn rất ngon - rất vừa miệng, cô chú bán cũng vui vẻ, nhất định sẽ quay lại ăn nữa :)
Ăn mấy quán hủ tiếu ở Quận 4 rồi thì mình nhận định hủ tiếu Nhân Nghĩa này là ngon nhất, nước dùng ngọt đậm đà lắm. Dạo này đi hay gọi hủ tiếu khô, hợp hơn cho những người thích ăn mặn như mình ????
Hủ tiếu ở đây nấu vô cùng chất lượng: đầy đủ thịt bằm, tôm, trứng cút, tim, phèo, thịt. Nước lèo ngon ngọt vô cùng. Mình chỉ không thích vì không có chỗ để xe, xe phải dựng ngay dưới lòng đường. Còn lại phục vụ nhanh, chu đáo, giá hợp lý