Tụi mình ghé quán tối thứ 7, không lễ lộc gì mà quán đông dễ sợ, đến may mà không có bàn ngồi luôn. Quán ở mặt tiền, cũng hơi xa tuy nhiên được bạn giới thiệu là ngon lắm nên ghé thử. Đi đông nên tụi mình thử được nhiều món, nhìn chung món nào cũng tẩm ướp ngon và rất vừa miệng. Kết nhất là món gà rang muối của quán, hơi cay một chút nhưng rất ngon, nghêu hấp thì hơi mặn một chút.
Nhân viên ở đây cũng nhanh nhẹn, món ăn ra cũng nhanh nên thấy khá thích.
Bữa bạn rủ qua đây nhậu, mới chụp cái menu hết cha pin.
Quán rộng, đông mù ịt, nhân viên phục vụ nhìn chán lắm, chả xí nhiệt tình
Đồ ăn đắt, ít sỉn, nầu nướng ko ngon, hết món cũng ko báo khách, ngồi chwof móp mỏ ko có ăn hỏi mới kêu bếp báo hết đồ ăn thua
Quán nhậu nằm ở mặt tiền đường 3/2, không gian thoáng. Vào giờ cao điểm buổi chiều tối, quán khá đông khách, có khi hết bàn. Các món nhậu ngon, ướp thấm, hải sản tươi ngon. Nhân viên phục vụ đa số cũng nhanh nhẹn, tuy nhiên có vài ng cũng hơi uể oải :v, Giá cả thì hơi đắt 1 chút. Mình thích nhất là món ếch xào sả, thấm tháp, tuy có hơi cay nhưng khá ngon. Nếu muốn ăn hải sản và các món nhậu khác thì các bạn ghé thử quán này nhé ^^
Quán nhậu khá ngon đây ạ. Nằm khá xa cũng ở đường gần biển nên ít có cơ hội ghé. Mình mới đi được 2 lần thôi. Quán khá to Quán hôm mình đi khá đông luôn. Toàn ăn nhạu nên hơi ồn ào náo nhiệt lắm luôn. Nhà mình đi 4 người thôi nên cũng chưa thưởng thức được gì nhiều. Menu ở đây khá đa dạng luôn. Hải sản gà heo bò....đều có hết. Đồ ăn ở đây khá ngon á. Món nướng ướp khá được. Mình nhớ đuợc giá món nghêu là 50k thì phải :(((( Ếch xào cũng khá ngon. Lẩu tạm đượcc. Nêu có cơ hội sẽ ghé quán thêm vài lần nữa.
Nghe đồn quán này là anh em của Ớt Xanh. Nhưng phải công nhận là ngon hơn bên ớt xanh không biết bao nhiêi lần.
Quán cách nhà mình có 200m cơ mà bao nhiêu năm nay mình chả có ý định vào.
Mãi đến hôm liên hoan được chị cơ quan mời nên mới được giác ngộ. Gì chứ lẫu cá Vẫu ngon dã man, mà gọi nhiềi món quá lại ăn không hết... tiếc kinh khủng.
Lần sau quyết chí đi ăn lại. Mình đi 5 người, gọi hàu phô mai, trời ơi, ngon tuyệt vời, mỗi tội hàu hơi nhỏ, nhưng quá ngon nên tha thứ hết. Món mỳ phúc kiến ăn rất là lạ miệng, nhẹ nhàng, bị thích. Lươn xả ớt thì khá ít so với giá, được có mấy miếng. Lẫu thì hết cá vẫu nên chuyển sang có giò, giá 39k/100gr, mình hỏi cá cỡ nào thì em nhân viên chỉ lên hồ kính, bảo là cá nhỏ nên gọi 2 con. Trời ơi, tới hồi bưng ra cá to dễ sợ, ăn muốn bể bụng. Tổng thiệt hại gần 1 triệu mà nồi lẫu không đã 250k là biết cá to cỡ nào. Nhưng phải nói rằng rất đáng giá, thịt cá ngọt và chắc, nước lẫu thơm và không bị tanh như nhiềi nơi khác.
Tóm lại là highly recommend mọi người nên thử.
Món ăn ngon, hương vị đậm đà. Nhất là món Mực chiên Mắn, râu mực giòn, mằn mặn vừa ăn.
Hải sản tươi ngon, giá mềm. Tuy nhiên nên để ý giá cả tính theo dĩa hay tính theo ký. Đừng nên gọi theo dĩa mà hãy gọi ký xong làm ra nhiều dĩa lợi giá hơn. Nhiều khách không để ý đến khi cầm bill thì Méo mặt thiệt. Hehe
Mở của từ buổi trưa đến tối muộn, Ăn buổi trưa vắng, chổ ngồi thoáng mát, sạch sẽ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Sẽ quay lại!. Các bạn nên lưu ý nhận bill nhớ kiểm tra kỹ. Quán hay có tình trạng tính nhầm số lượng và giá trị món ăn.
Quán đồ ăn rất ngon, giá không rẻ nhưng thực sự rất chất lượng, ở đây sườn que và tôm thái rất rất rất tuyệt vời. Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình chu đáo, không bao giờ phải chờ đợi. Sẽ đến thường xuyên để thử những món mới nhiều hơn nữa. Các bạn nên đến vì sẽ không bao giờ thất vọng.