Từ hồi con e giới thiệu ở đây tuần ít nhất ăn 1 lần
Giá tuy cao nhưng đồ ăn chất lượng, sủi cảo to tôm to
Mình đi 3 người làm 1 tô mì gà, 1 tô sủi cảo mì xá xíu, 1 toi sủi cảo, 1 sủi cảo chiên và 1 phần xí quách ( xí quách thịt ko đã đời )
Tổng thiệt hại hết 407k
Phải công nhận sợi mì ở đây rất ngon, đi rất nhiều tiệm nhưng ko bao giờ đc như sợi mì ở tiệm này. Nếu xá xíu vị nhạt đi tí thì có lẽ ngon hơn
Sủi cảo thì khỏi phải bàn bự chắc ăn rất đã. Khuyên mọi người nên xin thêm hành lá bỏ vô ăn sướng lắm
Quán quen của mình mỗi khi thèm sủi cảo. Không cần phải chạy xa xôi ra mấy quán ở Hà Tôn Quyền, ngay khu Quận 5 vẫn có quán bán sủi cảo hết sức ổn.
Lần nào tới cũng ăn Mì sủi cảo xá xíu, mì dai ngon, cảo ngọt thịt tôm, nước lèo thì rất vừa miệng, xá xíu thì ngon lắm nha, ăn mì ở nhiều chỗ lắm rồi nhưng chỉ có chỗ này làm xá xíu mình ưng ý nhất. Tổng hoà chung lại thì quán bán lâu năm và ngon, chỉ có giá hơi cao so với những chỗ khác, nhưng bù lại chất lượng đồ ăn thì rất xứng đáng để thử một lần cho biết nhé. Quán còn có nước lèo bò, rồi mới đây ra thêm món dê nữa. Lần sau sẽ thử xem thế nào.
P/s: ăn xong nhớ ra ngã 4 Trần Hưng Đạo - Bùi Hữu Nghĩa mần ly chí mè phủ tráng miệng nha ^_^
Ăn quán nhiều lần rồi nhưng chỉ toàn ăn mì với sủi cảo xá xíu. Lần này quyết định thử món mì vịt tiềm, lúc order thì chị chủ có hỏi ăn vịt mềm hay vịt chiên. Mình hỏi hai cái khác nhau sao thì chị bảo vịt mềm là bỏ vô nấu chung với nước lèo tiềm luôn còn vịt chiên thì tiềm xong chiên lên cho dòn thêm xí nữa. Mình ăn thử mì vịt tiềm chiên vì thấy lạ lạ. Thường thì các món tiềm sẽ hơi khó ăn vì có nhiều vị thuốc, nếu bạn nào ăn không quen sẽ rất khó ăn nhưng nước tiềm của quán Nhã Vân lại rất thơm và dễ ăn, vịt cũng thấm gia vịt tiềm thơm lắm, da vịt bên ngoài được chiên lên dòn ăn đã, thịt bên trong vẫn mềm cắn rất sướng miệng. Nói chung rất đáng thử cho biết nha mọi người dù giá hơi cao 98k/ 1 phần mì vịt tiềm đùi nhưng ăn rồi thì thấy cũng xứng đáng, mặt bằng chung giá cả nhỉnh hơn các chỗ khác nhưng chất lượnh thì cũng tương xứng nên ăn xong không bị sót ruột hihi. Lần sau ghé lại thử thêm cái gì đó lạ lạ của quán mới đc
Thái độ buôn bán đây cực kì tệ, menu ko để giá mình thấy lạ nên hỏi, cô kia trả lời mình một cách cọc cằng vô cùng. Bàn thì không có khăn giấy khô, mà quán ăn nào lại chẳng có khăn giấy khô cho khách dùng mình hỏi thì lại tiếp tục bị thái độ. Một tô 60k với một tô mì như thế mình thấy chẳng đáng chút nào. Một lần này thôi mãi mãi về sau không quay lại nhé!