Mình đến đây chỉ 1 lần vì được mời. Lúc mình đến cũng đã 8 giờ tối rồi. Nhà hàng không đông khách mấy. Không gian thì rất rộng, thoáng mát vì nằm ngoài biển mà. Ngồi mà gió lồng lộng, thổi luôn là cái đèn trước mặt mình, đầu tóc cũng bay rũ rượi. May sao ngồi 1 lúc thì gió lặng xíu. Nhân viên phục vụ nhà hàng thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng, phục vụ nhanh gọn. Gía cả thì mình không rõ, vì người gọi món cho mình là anh hướng dẫn viên du lịch nên mình không chủ động về việc gọi món, anh ấy bảo gọi toàn món ngon tại nhà hàng :v Có món cá mú hấp cuốn bánh tráng, chả giò hải sản và 3kg cua hấp nữa. Cá mú tươi, thịt hấp thơm, không bị tanh và bở. Ăn thấy lạ lạ. Chả giò cũng ngon nữa, nhân có tôm thịt nên thấy ngọt, chiên giòn rụm. Có điều mình đi 5 người mà 1 dĩa có 6 cuốn thì khó chia thật ! Nếu có dịp, mình sẽ quay lại nơi này.
A simple wok Morning Glory, garlic and fish sauce with wok seafood and noodles. Simple easy and quick. The portions were for two and only one of me. Service attentive even tho i dont speak vietnamese. Nicely done, it was dark so i cant comment in the view.
Gia đình mình có đặt bàn qua tablenow nên được tặng 1 thố nghêu hấp Thái, do nhà mình đi đông, 11 người luôn. Thấy hình Nha Trang View trên fb rồi foody, thấy đẹp quá, đi thử. Đúng là đẹp thiệt.
Đầu tiên là món ăn ngon. Hải sản tươi. Nhìn cách bày ra cũng đẹp nữa. Ở đây có thể chụp hình sống ảo được nè. Ngồi nhìn ra biển, mát lắm. Đêm xuống còn thấy đã hơn hehe.
Phục vụ nhiệt tình. Mấy bạn còn gợi ý cho nhà mình là nên ăn gì nữa. Sẽ ghé lại khi có dịp!
Nhà hàng hải sản nằm ngay cạnh bãi biển với tầm nhìn tuyệt vời. Khu vực ẩm thực sang trọng cao cấp, hải sản tươi ngon. Giá cả cao nhưng hợp lý với đẳng cấp sang trọng và vị trí tuyệt vời
Chỉ được view đẹp thôi, những món khác bình thường.
Trước khi đến quán mình có lên foody tham khảo giá. Khi ra đến nơi thì cầm tờ menu ngày lễ :)) giá món nào cũng tầm 40-65k.
- View: quán nằm dọc theo biển, không gian rộng rãi, có cây xanh, gió biển thổi vào mát rượi,
- Nhân viên: nhiệt tình, có chị nhân viên ghi nhầm order từ 1 món thành 2 món :))
Mình gọi 1 bún riêu cua sườn non, 1 trà đào, 1 cam vắt.
Đợi khá lâu, khi nhân viên mang ra thì tô bún hơi ấm ấm, không có rau, mình gọi mới đem ra, chắc do đông quá nên nv quên. Nhà mình ở SG kế bên quán bún riêu, mà tô bún này không có mùi đặc trưng, nước dùng lạt, thiếu vị ngọt, mặn, nước dùng trong trong, kiểu như của bún giò ý :)) topping có 1 chả giò, 1 chả cá, 1 cục riêu nhỏ, 2 miếng sườn đỏ hỏn. Mà giá 45k, mình thấy không đáng tiền, vì mình là fan của bún riêu mà ăn thấy không ngon. Hay do ở đây bún riêu nấu kiểu như vậy.
Cam vắt thì ok, nhưng trà đào chua cực kỳ, mình khuấy hết đường trong ly mà vẫn chua.
Đa số mình thấy gia đình vào đây ăn sáng, chớ ít nhóm bạn, nên nếu đi cả đoàn thì ok.
Nhà hàng view đẹp.Đồ ăn ngon nhưng vấn đề giá cả thì chưa hợp lí lắm mình đã đi đến quán ăn thử 1 lần rồi.Vì quán nằm sát biển nên rất thoáng mát.Ngồi ăn và chiêm ngưỡng cảng đẹp với tiếng sóng du dương du dương thì không gì bằng nhé.Các bạn đến quán ăn thử để trải nghiệm nhé. Thanks ????????????