- mình hay ăn ở đây. Bánh mì chay ở đây ngon, đa dạng topping. Các loại bánh khác mình cũng thử qua gần hết đều ngon. Chị chủ nhiệt tình, thân thiện, bảo cho nhiều là cho nhiều luôn???????????? sẽ ủng hộ dài dài
Bánh mì nướng muối ớt. Hộp này 10k khá đầy đủ, trứng cút, chả, dăm bông, hành phi, có thịt nữa.
Nhưng đem về tới nhà thì bánh mì ko đc giòn lắm, chắc do đi xa. Quán này ở Cẩm Lệ, xa trung tâm thành phố :)) chủ yếu mấy em học sinh tới mua. Ở đây còn bán bánh cá 5k, nhiều loại nhân, nhân ngọt, nhân mặn, riêng mình thì khi nào cũng chỉ pate với bò khô.
Chỉ có 1 nhân viên, chị bé khá nhanh nhạy, vừa làm bánh mì, vừa bánh cá. Hình như ngày nào mình cũng mua vì khá tiện đường.
Nhân viên bán hàng mặt giờ mô cũng như cái bơm, khách đến mua nói 1 đằng làm 1 nẻo đến lúc khách ý kiến thì mặt nặng mày nhẹ, thối tiền cho khách cứ như vứt vào mặt, quá tệ