Có thể nói tui chưa bao giờ thấy người nào bán đồ chay mà có tâm.........chặt chém nhiệt tình như chỗ này. Bữa ngồi ở quán nước gần đó đang đói bụng nên nhờ đứa bạn mua dùm ổ bánh mì chay, lát sau em nó chạy tới đưa hộp bánh mà nói một câu làm hoang mang "em mua lầm rồi chị ơi, em ăn tại chỗ thấy dở quá, nhưng do vội nên vừa ăn vừa kêu luôn phần hamburger cho chị để kịp đi", mình cũng hy vọng không đến nỗi nào, khi mở hộp bánh ra thì đúng là hamburber chay - vâng rất thuần chay, chỉ có cái bánh, 2 miếng dưa leo, 2 miếng cà chua và 1 cọng rau xà lách thêm ít nước sốt vàng vàng ko biết là gì, có giá 30k. Tui ăn humburger mặn còn chưa tới giá đó hoặc giả có mắc hơn thì cũng xứng đáng vì có thịt bò hay ít nhất là có trứng, đằng này bán đồ chay như vậy mà đưa tay lấy tiền của khách được thì không biết cái tâm để đâu khi mở quán bán đồ chay. Nghe đứa bạn miêu tả thì quán rất vắng, giờ thì đã hiểu tại sao, hễ có con nai nào ngơ ngác lạc vào thì thịt ngay. Lạy hồn, không bao giờ dám bén mảng tới lần hai.
Hnay bọn mình ghé ăn thử kêu mấy món
- Gói cuốn chay : ok
- Gỏi ... tuyết : tạm
- Bún riêu : dở, ko nghe mùi bún riêu, chỉ có 2 lát chả & vài miếng mì căn chiên dai.
- Lảu nấm nhỏ : mắc đỉnh của đỉnh 180K 1c lẩu chỉ vài cọng rau, tàu hủ & ít mì căn chiên. Giá này mà là nhà hàng sang trọng sạch sẽ thì còn tạm
Nhân viên phục vụ cũng ok nhưng mà đùa giỡn ồn ào. Không gian hơi ngộp do quân trưng bày hàng với sắp xếp đồ quá rồi
Tuy nhiên ko biết mọi ngày có ko nhưng này có cơm chay buffet tuỷ tâm, khách tự múc rồi tự bỏ tiền vào thùng. Nhìn qua thì thấy ghi là để làm từ thiện. Nếu vậy cũng tốt ????
Sau ngày hôm nay thì mình nghĩ sẽ không quay lại do không có món nào là mình thấy thích & giá cũng ko rẻ.
Tui có cơ duyên tìm được món ăn chay DỞ NHẤT trên cuộc đời này tại đâyyyy! Toai gọi một phần lẩu nấm 180k và phần bò lá lốt chay.
- bò lá lốt do có thể mình không biết ăn nên miễn bình luận nhưng đối với mình là rất dở.
- lẩu thái chay chính là THẢM HOẠ món ăn của toàn nhân loại :) toai thề chưa bao giờ ăn được món lẩu nào dở đến như vậy. Các bạn hãy nhìn hình ảnh, lẩu 180k mà nấm le que có mấy cọng, rau tui k biết là có ăn nhập gì vô nồi lẩu không chứ cuộc đời tui chưa bao giờ ăn nồi lẩu thái nào lạ miệng đến như vậy luôn.
Tui bị sốc ???? đánh giá được âm sao tui đánh giá liền nha!
Món ăn rẻ, vị cũng được nhưng nhà hàng dơ
Chuột chạy tùm lum mà nhân viên không có ý kiến
Chắc tại đã quen với cảnh tượng này?
Nhân viên đa số là mấy bé 18-20 nên vừa làm vừa giỡn
Không nắm rõ menu và giá cả
Biết quán qua 1 group ăn chay nên mình đến thử. Quán hơi vắng nhưng xinh xắn. Mình ăn kim tiền kê nướng, bò lá lốt và bánh mì nướng muối ớt. 2 món kia là cuốn bánh hỏi chấm mấm nêm chay, ăn hơi giống nhau nhưng ngon, nước chấm xuất sắc, bánh mì cũng ok, vị đậm đà cay cay. Chưa ăn các món khác mà nhìn giá cũng ok. Quán được cái có trích lợi nhuận cho các chương trình từ thiện và thường xuyên nấu cơm phát nữa. Quán bị cái hơi nóng.
Mình vừa đặt 1 phần cuốn lá lốt, thêm topping đậu hũ chiên. Tại sao khi giao cho mình lại không có miếng đậu hũ chiên nào?. Sản phẩm cũng k đc đầy đủ như hình chụp.