Do quán này nằm trong hẻm nên cho tới hôm bữa thấy bài đăng về quán trên Foody, mình mới biết tới quán. Quán theo mô típ cà phê sân vườn, có cả một vườn hoa, rồi hồ cá nữa, dàn kiểng từ ngoài cổng đi vào cũng nhiều loại, có cả cẩm tú cầu. Thức uống không đặc biệt cho lắm, đa số mấy món như cà phê, cà phê sữa, lipton... chứ không có món đặc trưng. Điểm tâm thì có bánh ướt, bánh mì ốp la, chất lượng cũng trung trung thôi à, giá 18 - 20k 1 phần.
Mình mới phát hiện quán cà phê này nằm con hẻm ở đường Trần Hoàng Na. Mình đến quán vào 1 buổi sáng, cảm giác quán mang đến cho mình thấy khá yên tỉnh và thoải mái, không gian của quán tuy là quán sân vườn nhưng không hề nóng, mát mẻ thoáng, rộng, và nhất là quán có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với các quán sân vườn khác.
Quán rộng, được bày trí xung quanh nhiều cây xanh, mà không thấy bị ngợp, quán khá bình yên vào cuối tuần nhộn nhịp, nhất là quán có hẳn 1 hồ cá koi khá đẹp, giá cả thì theo mình thấy bình dân lắm. Với lại buổi sáng quán còn có bán điểm tâm ăn sáng, cà phê, bla bla..
Đặc biệt quán thích hợp dành cho gia đình có trẻ nhỏ nữa, vì quán có trang trí 1 chỗ tô tượng, rất phù hợp với những gia đình dắt nhau cuối tuần thư giản tại đây ^^