Đây là lần đầu tiên mình đến quán này. Vì quán có vị trí khá xa trung tâm và xa nhà mình nên mình ít biết đến. Mình đi qua đây uống cafe với hội bạn 4 người tầm 9h sáng thấy quán khá vắng khách. Mình kêu 2 ly cookie chocolate, 1 ly matcha trà xanh và 1 chuối xay sữa chua. Cookie chocolate mình thấy uống cũng tạm được, hơi ngọt nhưng không béo. Matcha trà xanh ở đây uống ok hơn tí, có thơm mùi trà nhưng lớp kem ít béo. Chuối xay sữa chua uống ok nhất. Sinh tố với sữa chua giúp da đẹp nên rất chất lượng. Không gian rộng. Thoáng mát.
Bánh ngọt và đồ uống khá oke. Nhân viên siêu tận tình và không gian gian rộng rãi thoáng đãng. Cuối tuần nào bọn mình cũng lội năm sáu cây số tới đây học nhóm.
Hôm nay mình đến quán tiếc là máy điều hòa bị hỏng. Mình gọi trà chanh xả như hình. Nước ở đây ko ngon, nhưng được cái không gian thoải mái. Bù cho phần nước thì ở đây có vài loại ăn vặt cũng vui mồm. Đến vào tầm đầu giờ chiều thì hay bắt gặp cảnh người nằm la liệt, trông cũng hơi ớn.
Đây là lần thứ 3 mk đến đây. Đồ uống thì tuyệt vời, trang trí cx khá bắt mắt như các nơi sang trọng. Chỗ ngồi thì cx khá dễ chịu, tuy hơi ồn vào các giờ cao điểm. Vị trí dễ tìm. Không gian cũng khá yên ổn, thích hợp cho các bạn học sinh đến chơi. Nhân viên nhiệt tình và phục vụ nhanh. Giá cả thì rất phù hợp cho các lứa tuổi học sinh, sinh viên. Nếu có ai mà muốn đi chơi hoặc thư giãn thì mình cũng khuyên các bạn đến Nhà số 24.
Mình ở thành phố xuống, vô tình tìm được quán này. Tưởng quán chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh tí thôi, ai dè lên lầu rộng rãi vô cùng. Quán decor rất có gu, bàn ghế sắp xếp hợp lý nên không gian rất thoáng đãng.
Mình rất hài lòng với đồ uống ở đây, nước pha vừa đủ vị, không quá gắt cũng không nhạt nhẽo như một số quán khác. Mình cũng khuyến cáo các bạn nên thử ăn món bông lan chà bông trứng muối ở đây. Bánh mềm, bơ beo béo, chà bông ngon. Rất ưng quán này.