Đồng nghiệp của mình được giới thiệu quán này. Có chỗ để xe khá chu đáo. Quán bài trí khá đẹp, tạo cảm giác khá thảnh thơi thư giãn. Món ăn khá ngon. Mình chỉ kịp chụp mấy món khai vị. Đỉnh nhất là lẩu riêu cua. Nước ngọt lừ, đến độ một em trong đoàn phải thốt lên "có nước ngọt thế này ngày nào em ăn mì cũng được". Rất nhiều riêu cua. Sườn sụn thái mỏng lét mà cũng rất ngọt thịt. Các món khai vị đã ngon rồi mà đến món lẩu ra sau cùng ai cũng phải khen. Nhân viên quán cũng rất lịch sự. Tóm lại là rất hài lòng.
Hôm nọ mình không kịp đặt món trước tại quán nên hơi lo là nhân viên không phục vụ kịp vì bàn mình cũng khá đông người. Ngờ đâu các bạn nhân viên rất nhanh nhẹn và tháo vát, mình gọi gì là chỉ tầm 5 hay 10 ph sau là có liền
Đi ăn sợ nhất là cảnh chật hẹp, không có chỗ ngồi, đi lại khó. Nên quán rộng là điều đầu tiên tôi thấy Nhà sàn 141 đã đáp ứng được. Không gian quá ấn tượng với tôi
Món ăn tại đây thực sự hấp dẫn. Mình chưa thưởng thức ẩm thực đậm chất tây bắc bao giờ vị sợ không hợp khẩu vị nhưng ncl quán làm rất vừa miệng. 10 điểm cho quán nhé
Nói thật là lúc nhân viên đem ra mấy đĩa nhúng lẩu mình đã vội khinh địch nghĩ là từng này ăn chắc không đủ đô ai ngờ lúc đứng lên thanh toán còn thừa bao nhiêu nhưng ngon quá nên phải xin gói lại mang về hôm sau chiến tiếp cùng gia đình
Mình và gia đình có ghé quán hôm vừa rồi. Thật ra nghĩ lại mình nên gọi món hết một lượt rồi gọi tiếp sẽ OK hơn là gọi 1-2 món lại gọi tiếp. May là bé phục vụ đeo kính hôm đấy hiểu ý mình ghê mà lại nhanh nhẹn phục vụ. Nghĩ lại cũng thấy tội bé thật