Trời ơi bookstore cũng có trên foody nữa hả :)). Tiện mới đi nè, rv lun nha :)).
Từ hồi có cá chép là ít đi mấy chỗ khác luôn, tại ở đây khá là tổng hợp. Như Nhã Nam thì chỉ chuyên sách thôi, đây còn ti tỉ thứ xinh đẹp khác để đổ tiền vào :)).
Thực ra thì h có hơi xuống cấp so với hồi mới đó. Đồ văn phòng với đồ chơi k còn nhiều bằng. À được cái gửi xe từ 5k đã thành free :”>
Decor ở đây thì đẹp, các chi nhánh đều đẹp. Đang có giảm giá tháng sách thiếu nhi á, các bạn mại dzô nhaaa????
Nhà sách có nhiều tầng, tầng trên cùng là cafe giống kiểu xì tai Huy Hoàng bookstore. Đầy đủ các thể loại sách, truyện, quà lưu niệm, đồ chơi vv tha hồ cho các bạn lựa chọn làm quà tặng người thân. Mình thấy chi nhánh này đầy đủ mặt hàng hơn bên chi nhánh vvt á. Điểm chung là nhân viên 2 bên k được thân thiện vui vẻ cho lắm:( trươc khi mua hàng phải gửi giỏ xách trong hộc tủ và phải thanh toán hàng mua trước khi đi lên tầng cafe. Mình mua được mấy cái bookmark xinh cute lắm í :3 :”<
Đi dạo nhà sách chán rồi thì bạn đừng quên phía trên có quán cafe nha, nói là không gian đọc sách nhưng bàn ghế ở đây ngồi không có được thoải mái, ghế quá rộng chiếm diện tích nhưng ngồi thì hơi khó chịu!
Có một dãy sách sẵn dể đọc miễn phí nhưng mình chỉ thấy những tựa sách lạ lạ (cảm nhận cá nhân thôi nha)
Món sữa chua trà xanh là món duy nhất mình uống ở chỗ này nha, mình kết từ lần đầu gọi nó!
QUán thích hợp để cafe cùng bạn bè, đồng nghiệp đối tác gì đó thôi, vì ngồi lâu cũng k thoải mái!
Có thể dắt con trẻ đên chơi cũng okay!
Ân tượng đầu tiên của mình khá nhiều bạn trẻ trong nhà sách. Nhân viên thân thiện, không gian không quá rộng lớn. Cầu thang gỗ có vài bậc khi bước đi tiếng cót cet làm mình hơi sợ.
Nhìn chung thiết kế của nhà sách là 1 cuộc cải tiến so với hệ thống nhà sách cũ như là Fahasha hay phương nam. Đánh giá về sự đa dạng đầu sách mình không thực sự đánh giá cao (6/10)
Sách khá nhiều đầu sách về bậc thầy marketing hiện đại. Thêm điểm cộng mình được chiết khấu 10% khi mua sách tại đây. Bill của mình tổng cộng 88,000 nhưng sau khi chiết khấu 79,200.
Điểm chung làm mình khá không thích hệ thống siêu thị và nhà sách Vietnam là số lẻ ××,200. Các hệ thống luôn làm trọn lên. Ví dụ 79,200 80k, thiết nghĩ 800 đồng không làm nên việc gì nhưng khách hàng cần được tôn trọng. Nhà sách nên để kẹo hay có trách nhiệm nói với người tiêu dùng sự bất tiện này.
Nhạc trong đây nhẹ nhàng dễ chịu, đến trưa thì mở nhạc dance ????????. Đồ uống giá tầm 35k mà cũng rất ngon. Sách mới và đủ thể loại tha hồ cọp ????????. Sách được sắp xêpa và trang trí trên kế gọn gàng và đẹp mắt, cứ lang thang trong đây là thấy binh yên
+ Không gian: siêu rộng rãi, yên tĩnh và chất. Có khá nhiều sách với nhiều thể loại khác nhau. Thích hợp cho những tín đồ nghiện sách.
+ Chất lượng: Nước uống chất lượng thì không ngon lắm.
+ Phục vụ: nhân viên thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ.
+ Giá cả: trung bình so với những quán khác.
Nhà sách thiết kế khá hiện đại, phù hợp cho team sống ảo vào chụp hình. Mình thích nhất là quán cafe trong nhà sách, khá yên tĩnh để làm việc. Nước uống giá cả phải chăng vì 1 ly khá lớn, các loại đá xay ở đây mình đều uống qua và khá ngon. Tuy nhiên thức uống chế biến hơi ngọt nên có thể không hợp khẩu vị nhiều người.
Điểm cộng: Nhân viên dễ thương, không gian đẹp và yên tĩnh, giá phải chăng
Điểm trừ: Quán cafe thiết kế bàn hơi thấp nên ngồi lâu sẽ mỏi lưng, wifi không ổn định và không có ổ cắm điện.
Nhà sách riêng biệt tách biệt vs quán Cà phê, các bạn chỉ mang sách của mình lên đọc , chứ sách ở nhà sách hình như không đc đem lên đọc. Sách trên quán cf thì vài quyển không đa dạng, các bạn yêu sách có thể k đc trải nghiệm nhiều thể loại sách khác.
Không gian rộng rãi, nhạc vừa đủ nghe, mọi người không quá ồn, mấy chú giữ xe cũng nhiệt tình, nhân viên ổn, nước vừa với giá, uống được. Nhưng mỗi khi đi quán này mình chỉ sợ cái cầu thang. Cầu thang gỗ mỗi lần bước lên nghe cọt kẹt cọt kẹt, mình thấy có chỗ còn rớt đinh ra. Mong cá chép thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, nhất là cái cầu thang nhé ????