Không biết mọi người sao chứ mình thấy món ăn ở đây bình thường k có gì đặc biệt hết. Chắc do mình kỳ vọng quá nhiều và là phan cuồng của phô mai nên khi ăn mấy món này thấy k có gì đặc sắc. Quán nhỏ nhưng khá là đông. Đến lúc nào cũng hết bàn phải tới lần thứ 3 mới ăn dc
Mình đặt 1 gà sốt phô mai, nói chung tuỳ khẩu vị mỗi người, ý kiến riêng là sốt ngọt quá ((, nhìn thì tưởng cay nhiều nhưng k quá cay, phô mai ít, gà nhiều; giá k quá mắc 60k/1 phần. Chấm 5/10 điểm.
Đồ ăn ngon, gà phô mai mình thấy hơi ít nước sốt nhưng vẫn ngon, cơm trộn thơm và sốt cực ngon dù hơi ngọt tí. Gà phô mai hơi bé so với tưởng nhưng vẫn ngon nốt. Đặt xong còn được tặng súp cua ăn vui phết