Quán nằm lọt thỏm trong ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đúng như tên quán, phong cách quán hướng đến là kiểu cơm mẹ nấu tuy nhiên có ngon bằng mẹ bạn nấu không lại là chuyện khác )) quán decor, bàn ghế, chim chóc đều khá ok, xinh xăn hợp lý, mỗi tội là quán hơi nhỏ. Bếp chỉ có 1 cô nấu chính nên đồ ăn ra khá chậm. Hay có 2 bạn nam nữa phục vụ cũng nhanh nhẹn. Tuy nhiên chủ quan mình đánh giá là đồ ăn không có gì đặc sắc, từ cơm cho đến thịt hay bún nem bún bò đều hơi "bình thường" quá so với mức giá.
Cơm gà nướng mật ong quán ạ ????????????????
Quá thất vọng không thấy nướng mật ong chỉ thấy mấy miếng gà trắng ởn trog nc sốt trắng trắng ????????????
Chất luong đồ ăn k hợp lý với giá mình bỏ ra