Ai thích cafe cá Koi thì đừng bỏ qua quán ni à nha. Hồ cá Koi ở đây đẹp lắm lun. Hồ trong veo, nhìu cá to đẹp. Con nít đứa nào cũng thích. Ko gian quán rộng, mát mẻ. Có cả ko gian điều hoà ở trong nữa. Nước uống cũng đa dạng. Quán bán cả đồ ăn sáng nữa á
Nói là nhà Koi nhưng bể cá không quá rộng, bù lại không gian bên trong thì to đùng. Kiểu khu vực bể cá phù hợp gia đình có em bé, trẻ nhỏ. Còn khu phía trong hay trên lầu thì "so deep" rất phê. Cá ở đây 1 con mấy ngàn đô lận đó, hèn chi nó to như con heo vậy. Mỗi lần nó ăn là tát nước tung tóe cả ra. Nếu ngồi buổi sáng thì chỗ này hanh và nắng nóng lắm, nên ngắm cá cũng ko đã. Khi nào có dịp mình sẽ đến buổi tối xem sao.
Mình vẫn thích không gian trong nhà hơn, mát mẻ, thoải mái.
Menu đồ uống ở đây đa dạng, đồ điểm tâm chất lượng với mì quảng, xối, burger tha hồ.
Công nhận quán khá đẹp, thiết kế khá hiện đại và không gian tươi xanh. Sáng ngồi đây vừa hưởng không khí buổi sớm và ngắm cá Koi thì khá là thư giản. Không gian quán khá rộng và có nhiều khu nữa.
Đồ uống đa dạng giá tầm 28-45k thì cũng không phải là đắt, công nhận quán có nhiều người lớn mà mở nhạc thị trường nghe chán quá.
Ngoài ra quán có khá nhiều món điểm tâm nữa.
Thứ nhất, Không gian bé tí, cái hồ cá nhỏ xíu giữa, chả có cái gì gọi là vườn.
Thứ hai, order nước uống là phong cách hiện đại hay vườn? Ghế ngồi ê mô.g quá trời luôn, muốn bạn rời đi nhanh nhanh rất phù hợp, lộn xộn trong phục vụ
Thứ ba, thực đơn trên fd để tham khảo hầu như không có, nước uống lèo tèo hỏi gì cũng k có, đồ ăn thì được 3 món (ốp la xúc xích, ốp la cá hộp, miến bò), hình trên menu còn đẹp nhá, order ra ngó sảng hồn luôn... xem hình ạ!
Tổng kết, cứ tưởng tráng lệ ai cũng tranh thủ đi gia đình để thưởng thức ai dè xung quanh mọi người đến và đi đều thất vọng tràn trề, mình không la ngoại lệ
Còn nữa, vô cùng nguy hiểm khi bên cạnh đang xây dựng, bụi mù nếu bạn ngồi ở góc cạnh nhà ngta xây vì chả có gì che chắn cả. Bó tay, mình thấy nhiều người ra về còn phán chắc tháng nữa đóng cửa quá. Mô phật!
Mình gọi 1 cf dừa và 1 nước cam đá riêng lúc 8h50, khi những bàn vào sau đều đã có nước, mình hỏi 3 lần 3 nhân viên khác nhau, tất cả đều "Dạ để em kiểm tra" và ra đi k thấy đến lại. 9h20, quán đem ra 1 cf dừa và 1 nước cam đá đầy ly. Mình yêu cầu đổi nước cam k đá giúp, quán lấy nước cam trong ly cũ, vớt đá, bỏ qua ly mới rồi lại đem lên. Quá mệt mỏi vì chờ đợi, mình gởi lại ly nước cho nhân viên và nói k cần mang mang đổi nữa.
Bạn nhân viên đi xuống, lát sau mang lên 1 ly cam k đá lúc 9h30 Lúc mày cũng chẳng còn tâm trạng mà uống nữa. Haiza, đi cf thư giãn k thấy, toàn rước bực vào người. Mình k biết quán gặp khó khăn chi trong việc tiếp nhận và giải quyết order. Tiếc cho 1 quán cf đẹp, không gian thoáng, cũng sang trọng nữa.
All good trừ a thanh niên béo ú với cái áo "Koi service", lăm le khách uống/em bé nào mà cầm mẩu bánh lên là lườm nguýt như thể sắp quẳng thuốc độc xuống hồ. Thằng cu nhà mình ngồi ra đất nghịch sạn cũng bị nó đe :|. Thái độ cực khó chịu, sẽ không bao giờ đến lần tiếp theo.
Cafe đắt: 28k cho 1 ly cafe sữa bé quán cóc. Trong khi cafe sữa sài gòn 30k
Hồ cá: Cũng đẹp nhưng không bằng Nia, Mộc Miên
Khu điều hòa: Trang trí đơn điệu, nhàm chán