Nhà hát được xây dựng từ năm 1990 theo phong các Pháp và vẫn được duy tu đến nay thể hiện bề dày lịch sử. Nhà hát cao 2 tầng, có 100 cửa ra vào và cửa sổ, tiền sảnh, hành lang, bao xung quanh sân khấu. Bên trong nhà hát có cửa đệm bọc da để cách âm, đảm bảo âm thanh, ánh sáng tối ưu cho các hoạt động văn nghệ quy mô nhỏ. Trên tầng 2 có các cửa hình mái vòm theo kiểu gothic. Vòm trần nhà trang trí lộng lẫy với hoa văn và tên các nhạc sĩ nổi tiếng: Mozard, Beethoven. Đối diện nhà hát là quảng trường rộng với đài phun nước và được thay đổi phối cảnh hoa, tạo hình theo các ngày lễ của thành phố. Mình rất thích điểm trung tâm này, là một dấu ấn đậm nét của Hải Phòng
Phải nói rằng toi có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây , nơi toi đã từng làm việc tại dải trung tâm , ngày ngày được ngắm nhìn khung cảnh nơi đây , nhà hát lớn mỗi lần chúng ta nhìn đều có cảm giác dễ chịu , đối diện là cột cờ , khoảng không gian ở đây rộng rãi thoáng mát , nhìn được tứ phía , vào buổi tối nơi đây thanh niên thường ra đây tụ tập và người già trẻ nhỏ cũng vậy vô cùng tấp nập và biết bao tấm ảnh " tự sướng " khá là đẹp và ấn tượng ^_^
Ấn tượng hôm lễ hội hoa phượng đỏ, chiếu rất đẹp luôn , mà nhà hát đã qua bso cuộc chiến tranh tu sửa mà bây h vẫn đc ngn là quá quá là ổn luôn r . Đối diện với nó là đài phun nc + hoa quá là đẹp luôn . Ở đây thì hay tổ chức các chương trình lớn + bên trong có giao lưu với các nc cx rất hay . Ở ngay trung tâm thành phố nên đương nhiên ai cx bt e còn j nữa . Thế nhà yêu nhiều nhá cả nhà