Một quán cơm Bắc khá ngon. Nằm ngay địa thế thuận lợi: sát góc ngã tư Thủ Đức (bên hông siêu thị Coopmart)
Nhiều món đặc sắc như heo tộc giả cầy, gỏi bí đỏ hải sản, etc.
Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự. Lợi thế có nơi đỗ xe ô tô.
Điểm nổi bật là thức ăn ra bàn rất nhanh, và nóng sốt.
Hương vị khá vừa miệng, thơm ngon.
- Nv phục vụ không biết sao thái độ không tốt, khách order mà cách nói chuyện rất khó chịu.
- Đồ ăn kêu như hình, chưa đầy 3p bưng phát lên đầy đủ luôn, đang tính khen sao nhanh vậy...thì hỡi ôi, toàn bộ được hâm bằng microwave, kể cả niêu cơm luôn. Mình không biết đồ ăn được nấu từ khi nào, mà hâm lại âm ấm rồi đem ra cho khách, cơm nó khô và cứng hơn cơm cháy, kêu mâm cơm nó lạnh tanh. Đặc biệt phần canh 140k, vì để lâu rất là tanh, mình phải nhờ nhân viên đem vô hâm lại lần nữa nhưng đem ra vẫn không ăn được.
- Chất lượng như vậy mà so với giá thì quá mắc, tổng bill 402k như hình.
- Điểm cộng bảo vệ trông giúp thùng nước ngọt mình để ngoài xe.
Thôi cũng dễ dãi cho nhà hàng 1* và hy vong có nhiều người đọc được bình luận để đỡ tới quán.
Không có gì đặc sắc,giá thì cao so với những gì được nhận lại. Gọi cơm niêu, nhưng chờ lâu không thấy,gọi bạn nv lại hỏi thì mới biết cơm đã hết. Chán.
Lâu nay thấy quán, nay mới vào ăn thử. Vào thấy quán vắng tanh, có 2 người ngồi ăn ở 1 bàn.
Tôi đi một mình nên không kêu nhiều, nhân viên có vẻ khó chiệu khi thấy tôi kêu có một món bò xào thập cẩm và cơm.
Lát sau đem cơm lên, về cơm thì dẻo, còn phần bò thì không ngon tí nào, tôi ko biết là bò hay heo nữa, vì không có một mùi vị gì của bò, khá nhiều bột nêm.
Không có nước chấm.
Giá thì khá mắc, 83k cho phần ăn của tôi.
Tôi đã đi ăn nhiều nơi, có quán vài ba trăm ngàn ( rất xứng với chất lượng món ăn và phục vụ), có quán vài ba chục ngàn nhưng vẫn rất ngon .
Nhà mình mới đi ăn nhưng quá thất vọng vì Quán quảng cáo 1 đường áp dụng 1 nẻo
Món ăn: canh quá chua, gỏi củ hủ dừa mềm và chua
Phục vụ: gọi nhân viên cho thêm đá (uống bia) thì đứng từ xa hỏi lại thay vì phải lại gần để hỏi khách cần gì nếu ko nghe rõ
Khuyến mãi: ko đúng theo quảng cáo trên FB như sau
1. Trang FB đăng giảm 50% trên tổng bill cho chi nhánh quận 2 và quận 9
2. Thực tế khi đến quán hỏi thì nhân viên nói là ko giảm nước (ok, vì chỉ u trà đá nên ko đáng kể)
3. Sau khi ăn xong tính tiền thì khác
- chỉ giảm món ăn chính (tính tiền 50%)
- ko giảm cơm niêu (tính tiền 100%)
4. Hỏi lại nhân viên và cho họ xem FB đăng quảng cáo thì nhân viên nói bên em chỉ giảm chi nhánh quận 2, đây là quận 9 khác)???
5. Xác nhận lại với Quản lý thì được trả lời là 3 ngày nay bên Quán toàn bán vậy mà ko ai thắc mắc? Sao lừa đảo dữ vậy trời
Đề nghị chủ quán giải quyết và minh bạch hơn trong khuyến mãi cũng như cách phục vụ, cám ơn
Ngon thì ko biết nhưng thấy bạn bè giới thiệu ăn thử thấy cũng tạm vì món ngon cũng có, mà ko thích đợi lâu ghé 30phut mới có cơm ăn, bữa sau 11h30 đến quán là vừa, ko là ko kịp giờ làm.
Đi ăn ở đây khá nhiều lần, cũng tạm hài lòng.
Cơm trắng ngon, dẻo. Cơm cháy thì tạm. Bữa đầu vô quán không nói trước là hết cơm trắng, mình order cơm trắng mà lại đem cơm cháy ra rồi nói là quên báo. Hơi không hài lòng về phục vụ nhưng được cái nhân viên nói chuyện lịch sự và khá nhanh nhẹn nên cũng ok.
Heo quay với thịt luộc ngon, rau chấm kho khô quẹt ok lắm Còn món ếch kho vị thì ngon nhưng toàn xương chứ không có bao nhiêu thịt.
Đi 2 người nếu không kêu thêm nước thì chỉ khoảng 100k/người thôi.
Không gian quán hơi nhỏ, nhiều lúc khách đông sẽ thiếu chỗ ngồi.
Công ty mình gần ở lê văn việt chỗ nhà hàng cơm niêu nên ghé ăn hình như là 2 năm nay rồi, chỉ thây thích nhất là canh chua cá bông lau, thịt heo kho trứng với món thịt ba rọi cháy cạnh này đây.
Thường đi 4 người sẽ trả 400k, trà đá lúc trước miễn phí giờ tính phí rồi mình thì ko thích cái này lắm... nhưng khu thủ đức, quận 9 ko ghé đây ăn thì cũng hổng biết ghé đâu