Sinh nhật mẹ vì ko thích buffet ồn ào, đông ng nên mình gợi ý chỗ này: 1 khu vườn bí mật bên bờ sông. Tìm hơi khó 1 tí: Địa chỉ là ở An Dương, KO PHẢI An Dương Vương. Các bạn chỉ cần đi từ đường Thanh Niên rẽ vào ngõ 32 An Dương r tìm ngõ số 9 sẽ thấy 1 cổng lớn bên cạnh là biển tên bằng đá. Đừng ai nghe google mà đi vào Nghĩa Dũng. Đường đó bị vướng cái trường trung cấp nghề r
Tối đó chỉ có đúng 4ng nhà mình đến ăn nên đc phục vụ chu đáo, tận tình, dù việc nv họ đứng trong bóng tối ngay trước bàn đợi mình ăn xong cũng hơi rợn người :)
Súp kem nấm: thơm, ngậy, cảm tưởng như pho mai tan chảy trong miệng. Món này ăn kèm bánh mì nướng bơ đúng là nhất, chỉ tội là làm mọi người no bụng hơi sớm
Baba rang muối : giòn rụm bên ngoài, mềm thịt bên trong, là món mình thấy ngon nhất bàn
Salad mầm cải vs bò: rau mầm vs sốt salad chua là nhiều, còn bò chỉ có mấy miếng thịt vụn. Cái này ăn giải ngấy là chính
Baba hồng xíu : Thực chất là baba hầm vs cà chua, rau củ. Đây là món ngon thứ nhì trên bàn nhưng ăn vs bún thì ko hợp lắm. Nên ăn vs bánh mì chấm như sốt vang thì ngon hơn
Baba om chuối đậu: cũng bt, ko khác bún ốc chuối đậu mình hay ăn ở nhà lắm. Bố mẹ mình gọi cái này để đảm bảo ăn no chứ mình chả thích lắm.
Ko gian đc bao phủ 4 bề trong cây cối xanh mát, ko có đến 1 con muỗi. Sân vườn rộng rãi, có ao cá, quầy bar và cả chục điểm chụp ảnh sống ảo, rất thích hợp cho tổ chức đám cưới, sự kiện. Chắc chắn sẽ quay lại !
Mình đến đây dự đám cưới bạn, thật lộng lẫy và trang hoàng. Cách trang trí và làm tiệc tại đây cũng khác hẳn so với những nơi khác. Rất đơn giản mà độc đáo.
Mình cũng thích có 1 đám cưới nhẹ nhàng như vậy. không quá ồn ào, mệt mỏi. Nhẹ nhàng mà đơn giản.
- Tình cờ đến nhà hàng 1 lần để dự đám cưới chị đồng nghiệp. Không gian tiệc cưới thật tuyệt, đặc biệt sân vườn nhà hàng rất yên tĩnh, tràn ngập 1 màu xanh mát của cỏ cây. Rất khác với những nhà hàng mình từng tới, cảm giác như đang vào 1 khu sinh thái hơn là nhà hàng ^^.
- Đồ ăn hợp khẩu vị, quan trọng là cực kỳ đẹp mắt ( Mình thích cái gì trang trí đẹp đẹp hihi). Các bạn nhân viên ở đây cũng rất dễ thương, nhiệt tình và lịch sự, rất đúng mực.
- Chấm điểm 9,5 cho không gian, 8 điểm món ăn, và 9 điểm phục vụ khách. Nói chung là mình sẽ quay lại ( Lần sau biết đâu lại là đám cưới mình hihi :)) )
Lần thứ 3 quay lại nhà hàng. Vẫn phong cách sân vườn vừa độc đáo vừa thơ mộng.
Mình cực thích món soup bí đỏ tại nhà hàng luôn, chắc do hợp khẩu vị mình ^^!. Lần nào đến nơi đây cũng được thỏa mãn đủ sắc - hương - vị! Hi vọng lần tới lại có dịp ghé thăm.
Đẹp thì không phải bàn nữa rồi! Vào rồi thì quên luôn mấy cái xô bồ bên ngoài, yên tĩnh, thanh bình tuyệt đối! Nơi đây mà đi ăn đôi, hay tỏ tình theo kiểu lãng mạn thì chắc chả ai từ chối nổi <3 Nhưng cái chính là đồ ăn cũng rất ngon, tuyệt nhất là đồ ăn Âu, trước mình được biết là Free bánh mỳ bơ tỏi ko biết giờ sao rùi!! Hương vị đậm đà, cách trang trí cũng vô cùng tinh tế! Chẹp! Chẹp! Có xiền nhất định đến ăn lại :)))
Món ăn ở đây trình bày rất đep mắt, ấn tượng, hợp khẩu vị.
Đặc biệt mình rất thích không gian sân vườn tại nhà hàng, cảnh quan rất đẹp, yên tĩnh. Hiếm có nhà hàng nào ở Hà Nội lại có được không gian đẹp như vậy.
Tuy đường đi hơi khó tìm nhưng cũng rất đáng.
Nhất định sẽ quay lại.
Vị trí khuất nẻo nên bạn cần phải có một người dẫn đường để đến được không gian riêng tư đầy chất lãng mạn, đồ ăn không thật sự xuất sắc nhưng bù lại không gian yên tĩnh với tiếng nhạc du dương sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái! Hãy thử các món bít tết bò cùng ly rượu vang bên người bạn yêu thương, bạn sẽ không phải hối tiếc khi nhìn ... bill đâu :)