Mẹ mình đặt tiệc sinh nhật ở đây vào buổi trưa cuối tuần. Nhà hàng này nằm ở tầng trệt rộng đẹp và sang lắm. Ở đây chuyên về các món ăn VN cũng ổn nè. Mấy món mình thấy ngon như là bánh cuốn, bánh khọt, bánh bèo (nước chấm đi kèm ngon), các thể loại cuốn, cơm chiên, mì xào, lagu, hải sản cũng tươi ngon... Quầy gỏi đa dạng và phong phú lắm, có quầy rau cho mình tự chọn sốt trộn riêng nữa. Tráng miệng thì có sương sa hạt é ngon lắm nè, yaua hơi lỏng nhưng cũng hot lắm, ra là hết cái vèo. Có cả tháp socola chảy nữa mà ko có kẹo dẻo hay gì hết chỉ có trái cây là thanh long thôi à.
Giá cho 1 người là 275k đã bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ. Khi đặt bàn số lượng lớn sẽ có đặt cọc tiền nha. Vì là tiệc sinh nhật nên cũng có trang trí chút bong bóng nữa mà ngồi ăn hơi vướng. Nhân viên dọn đĩa cho khách liên tục và rất để tâm vào công việc nha.
Lâu lâu mới đi ăn bufet, nghe nới quán này ngon nên book ăn thử. Điểm đặc biệt của buffet này là sashimi và tôm. Còn mấy món còn lại thì cũng như các buffet khác. Món được châm nhanh chóng thường xuyên nên ăn rất phủ phê, lẩu có 2 loại nước để chọn. Không gian sang trọng. Giá tầm 300-350k/người.
Không gian rộng rãi, đồ ăn ngon nhưng không đa dạng lắm. Có món nướng và lẩu nữa. Mình đi 2 người ăn tối là 800k hết tất cả. Mình có đặt món nướng cho hai người và kết quả là ra được mỗi món 2 con. Bạn nào đi ăn muốn ăn nhiều đỡ phải đợi thì đặt 2 3 phần luôn nha. Đồ ăn khá ổn nhưng thịt bò thì không ngon lắm, dạng như bị nấu chín kỹ quá. Nhân viên thân thiện lắm. Mình ăn xong dĩa nào là dọn liền. Giá vé buffet trưa t2 tới t5 là 250k. Còn trưa t5 tới cn là 275k. Vé tối t5 tới cn là 399k. Vé đã bao gồm vat và nước nha. Còn bạn nào uống bia thì thêm 99k hay sao í.
Nằm trên trục đường chính từ sân bay hướng về trung tâm thành phố, không gian nhà hàng sang trọng trang nhã với đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp là địa điểm lý tưởng cho quý khách hội họp gia đình, đồng nghiệp và gặp gỡ đối tác.
Các món đặc sản:
Tôm càng nướng; Sò lông nướng mỡ hành; Ba rọi bò Mỹ nướng; Mực sữa chiên nước mắm; Cá hồi đút lò; Sò huyết cháy tỏi; Vịt quay; Heo quay Ma Cao; Gà tây đút lò; Thăn bò đút lò…
Đủ thể loại Âu Á, chống chỉ định cho những ai thừa đạm nhé ^^
Nhà hàng này nằm trong khách sạn Tân Sơn Nhất nên không gian khá sang trọng và đẹp. Đồ ăn khá vừa miệng, nhiều món phù hợp với từng lứa tuổi. Có khu đồ chiên, khu sushi, khu đồ nướng, khu lẩu, khu salad,.. chia rất nhiều khu cho mấy bạn dễ lựa chọn. Đồ anq ở đây thì hơi nguội, không được nóng hổi nên cũng mất đi tí phần hấp dẫn. Bạn muốn ăn đồ nướng thì gọi phục vụ, người ta sẽ đem đến tận bàn. Có cả máy làm kem, tráng miệng cũng đa dạng các loại bánh và trái cây, có luôn tháp chocolate nè. Nhà hàng cũng khá đông. Về phần giá cả thì mình thấy là rất ổn với không gian và thức ăn lẫn cách phục vụ ở đây. Về vị trí thì nằm trên đường Hoàng Văn Thụ gần sân bay nên đường đi sẽ khá đông nhé.
Nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao, tất cả bàn ghế, trang trí, trình bày, đồ dùng bàn ăn... đều rất vệ sinh, sáng bóng. Nhân viên phục vụ luôn mĩm cười. Bàn ăn và ghế ngồi rất thoải mái, lượng khách ăn cũng vừa phải và nhà hàng châm món liên tục nên kg bị thiếu. Tất nhiên giá 199k thì kg thể so với giá 1000k của các 5* khác. Hải sản có tôm hấp rất tươi, tôm to, sò huyết, ốc bưu, cá... có từng line riêng như line salat các loại + hơn chục loại nước sốt thiêu khẩu vị châu âu. Line đồ ngọt rất nhiều loại bánh và trái cây. Quầy đồ dùng nóng riêng do đầu bếp trực tiếp phục vụ... nước uống có nc sâm, nc ngọt, nước ép và nước suối...
Tóm lại là nấu ngon, khách lịch sự kg xô bồ, đồ ăn luôn đầy cho tới cuối giờ.
Bữa trước đi buổi trưa, nay đi buổi tối xem sao. Buổi tối ngoài sảnh lung linh ánh đèn trần, đèn chùm thật đẹp. Bước vào khu buffet là gặp ngay line đồ nướng bên trái có tôm càng, cá hồi, bò, gà, mực, ốc dùng để nướng. Bên phải là line đồ dùng cho lẫu, có hai loại nước lẫu chua cay và không cay, line này có các loại rau ăn kèm và đồ dùng nhúng lẫu. Ngoài ra còn có sasimi, sushi và các món mặn, tráng miệng như buổi trưa. Line tráng miệng buổi tối nhiều món hơn. Sau khi ăn bạn ra sảnh hoặc lên hồ bơi có nhiều góc chụp sống ảo rất đẹp.
Không gian rộng rãi, đồ ăn bình thừờng, không đa dạng lắm.Chỉ đựợc vị trí đẹp,nhân viên lịch sự.Có món nướng và lẩu nữa. Mình đi 2 người lớn ăn tối đặt vé trên passgo là 840k hết tất cả. Mình có đặt món nướng cho hai người và kết quả là ra được mỗi món vài con. Bạn nào đi ăn nhiều ngừời đỡ phải đợi thì đặt 2 3 phần luôn nha.Quầy đồ dùng nóng riêng do đầu bếp trực tiếp chế biến. Nhân viên thân thiện . ăn xong dĩa nào là dọn liền. Vé đã bao gồm vat và nước nha. Còn bạn nào uống bia thì thêm 99k
Không gian sang trọng, rộng thoáng, không quá đông đúc. Mình đi tối chủ nhật thì full nửa sảnh. Không có cảnh chen lấn xô bồ. Một số món đặc biệt có thể kể đến như tôm càng sông, hào, ba rọi bò...(đồ nướng order pv nướng dùm đem ra bàn), sashimi cá hồi cá ngừ, ốc len xào dừa, heo sữa quay, hải sản phô mai đút lò,... có lẩu nữa mà mình no ko ăn. Ngày thường nếu mua deal thì giá 270 là quá tốt luôn