Món ăn ngon, món nào cũng nhiều, tươi. Giá thì thuộc loại nhà hàng đương nhiên không rẻ.
Mình k thích cách phục vụ ở đây lắm. Phục vụ khá là chậm chạm, rồi ghi món cho khách mà cứ ghi 2 món lại đi chỗ khác r lại quay lại, cảm thấy k chuyên nghiệp. Đặc biệt là họ có thái độ kỳ cục với ng nước ngoài. Lúc trả lại tiền thừa, sếp của mình đếm lại từng đồng xem đúng không thì họ chụm lại cười đuaf nói lớn kiểu “ê ổng còn đếm tiền nữa kìa haha” rất vô duyên luôn. Xin lại bill cũng làm mặt quạu. Và đặc biệt không ai biết nói tiếng anh cả. Nhà hàng mà kỳ.
???? Quán nằm mặt tiền đường nên cũng dễ tìm. Cứ đi đúng địa chỉ là tới.
Giữ xe trước quán ????
Quán có chỗ ngồi ở tầng trệt, và phòng máy lạnh ở tầng trên.
???? Menu của quán cũng đa dạng, bàn mình được nhân viên giới thiệu cho món chim cút ????
Chim cút được làm sạch nên k có mùi, chế biến vừa ăn, và ăn kèm với bánh mì nha. Nói chung món này khá là ngon.
Ngoài ra bàn mình có gọi thêm vài món nữa như là bao tử xào cải chua, bò lúc lắc khoai tây, và khô bò :))))
Những món còn lại ăn ổn
???? Cái này do mình k trả tiền nên k rõ lắm
Nhân viên bình thường
Quán ngon rẻ.
Nhiều món ăn lạ miệng, nhân viên cũng nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Cari dê ngon mà bánh mì hơi khô, xôi bồ câu cũng ngon.
Mình gọi 1 cari dê, 1 hải sâm, 1 cơm cá dứa, 1 rau luộc kho quẹt, xôi bồ câu, cà tím nướng giá tầm 1 triệu.
Ư
???? Mình đặt phòng đãi khách hàng lầu 2. Hôm ý hơi buồn vì khách không đi đủ ???? vì gặp khách hàng nên mình không chụp hình đồ ăn được ????
???? Giá cả: Trệt với lầu phòng máy lạnh nên giá chênh lệch nhau. Giá chưa bao gồm 10% thuế khi cần xuất hoá đơn đỏ thì mới cộng thêm 10% nha.
???? Đồ ăn so với giá tiền mình nghĩ là cũng ổn. Không rẻ mà cũng ko mắc đâu. Nêm nếm gia vị ok. Đọc review ở đâu có món gà tiềm ớt hiểm ngon lắm nhưng tiếc hôm bữa khách ít ko gọi món này. Lần sau ghé nhất định phải ăn thử ????
???? Nhân viên thì khá dễ thương, thân thiện. Riêng 1 bạn kia trả lời không chủ vị với khách (mình đó ????) mà thôi bé chịu trách nhiệm phòng mình nói chuyện dễ thương là được.
‼️???? Mình góp ý chân thành là phần vệ sinh ở quán cần cải thiện nhé ???? trong lúc chờ khách mình phát hiện mấy cái dĩa, chén, ly lợn cợn ko sạch. Và 1 cái ly rữa sao còn vết son môi chình ình ???? mình phản ánh với nhân viên thì bé đó rữa lại cho mình. Ở đáy mấy ly nước có mấy vệt dơ. Vậy là nv quán chỉ rữa ở phần mặt trong ly và xung quanh, đáy ly ko quan trọng nên bỏ qua à ????. Mấy khăn trải bàn cũng cũ và ko sạch lắm. Phòng VIP giá khác trệt mà vậy hơi buồn nha ????
???? Nhà vệ sinh ở quán thì sạch sẽ. Cô lao công dọn kỹ lắm. Thương cô.
???? Mình khá kỹ tánh ở phần vệ sinh nên review góp ý để quán cải thiện. Có dịp tụ tập sẽ ghé quán để thử món Gà Tiềm Ớt Hiểm ????
Mình ăn ở quán nhiều lần,lần nào ăn cũng thấy ok.Giá cả hợp lý,không gian lịch sự,thuận tiện đi lại.
3 món mình gọi:
+Bò lúc lắc hơi mặn,thịt mền vừa chín vừa ăn.
+Salad Nga béo,thơm.
+Gân bò nấm nêm nếm vừa,gân bò mền dễ ăn.
Quán có món Gà tiềm ớt hiểm rất ok các bạn nên thử nhé (295k)
Cháo không nhừ, hạt gạo to như cơm có nuớc, có lẽ là mới nấu, thời gian chế biến lâu. Nếu bếp chưa sẵn sàng cháo thì có thể báo mình huỷ đơn mà. 100k được vài con sò huyết. nêm nếm vừa ăn.
Hôm mùng 9 khai trương cty , mình cùng 15 nv đến Nhà Hàng Phương Nam gọi món gà tiềm ớt hiểm và mấy món nghêu sò ốc hến+ gỏi tôm thịt.khi nvpv mang món lên thì mình mới biết toàn là đồ ăn củ kg.mong mọi ng cẩn thận nhà hàng này nhé !
Nhà hàng rộng rải + trang trí đẹp
Nhân viên quá ít
Thức ăn quá tệ + đắt
Đã đặt bàn ở đây để ăn trưa với team trong công ty, Thức ăn ổn, thời gian lên món nhanh, do mình đặt bàn, đặt món trước luôn., các bạn nhân viên trong quá trình phục vụ khá nhanh nhẹn, mình đi gần 15 người
Tuy nhiên, không khớp số tiền giữa Hóa đơn đỏ và Bill chi tiết món ăn. Mấy hôm sau gọi lại, bạn kế toán ở số điện thoại 3899 0021, nói bạn ấy xuất hóa đơn đúng, xưa giờ không ai thắc mắc như mình cả, chị muốn khớp số tiền phải nói với bên em chứ, sao em nói mà chị không hiểu, và bảo đang bận, cúp máy ngang. Có thể mình k hiểu về kế toán, giả sử bạn xuất hóa đơn đúng cũng không nên hành xử với Khách hàng thế chứ nhỉ
Ấn tượng về những thứ trước đó tốt đều bay biến.
Tìm được 1 nơi ăn hài lòng , thì nay lại tạm biệt.
Mình được đi cùng người thân đến đây ăn trưa. Tuy vậy nhưng gọi cũng nhiều món lắm. Món lên rất chậm, nhân viên xí xoá là do có order mới làm nhằm đảm bảo đồ tươi. Đến khi món súp hải sản mang lên thì mình thực sự bực bội. Chén súp bé xíu, tôm um mùi, không thể ăn nổi. Nhân viên trên dưới năm người mà loay hoay vụng về như gà mắc tóc. Món lẩu huyết bò thì mình không ăn nhưng thấy cũng chẳng nhiều nhặn gì và vẫn um mùi. Món ngon nhất chắc chỉ có khô bò.
Quán chỉ được cái vị trí. Không gian cũ, quê và chỉ thích hợp mời nhậu. Giá cả không tương xứng với chất lượng.